Hướng về nguồn cội, gắn kết tình đồng hương

Giữa vùng đất Quảng Trị anh hùng, những người con Phú Thọ xa quê vẫn ngày ngày gìn giữ nếp quê, nuôi dưỡng tình đồng hương như một sợi dây bền chặt. Dù xa quê, họ vẫn luôn hướng về đất Tổ với niềm tự hào sâu sắc, cùng nhau sẻ chia, kết nối yêu thương, nghĩa tình, lan tỏa truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' trong đời sống hôm nay...

Hướng về nguồn cội

Những ngày tháng 3 âm lịch, khi lòng người Việt cùng hướng về Đền Hùng linh thiêng, trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố 8 Phú Xá, phường Đồng Thuận, gia đình bà Nguyễn Thị Vòng (SN 1952) lại tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng Tổ như một thói quen đã gìn giữ suốt nhiều năm qua. Sáng sớm tinh mơ, khi phố xá còn yên ắng, bà đã dậy nhóm bếp, nấu cỗ, chuẩn bị lễ vật.

Mâm cơm cúng Tổ của gia đình bà không cầu kỳ, nhưng đủ đầy những món ăn truyền thống, như: Bánh chưng, xôi gấc, thịt… Đặc biệt, bánh chưng năm nào cũng do chính tay bà tự gói. “Cúng Tổ phải thành tâm, chu đáo. Mình xa quê nhưng lòng không thể xa”, bà Vòng bảo.

Bà Vòng theo chồng vào Quảng Bình (cũ) làm dâu từ năm 1987. Gắn bó với mảnh đất gió Lào cát trắng từ ngày đó, nhưng chưa bao giờ bà nguôi quên gốc gác, nguồn cội và đặc biệt là ký ức về những mùa Giỗ Tổ ở quê nhà. Xa quê, không thể năm nào cũng trở về, bà càng trân trọng việc giữ gìn phong tục trong chính gia đình mình.

Hội đồng hương Phú Thọ tại Quảng Trị tổ chức dâng hương tại Cây Đa-Chùa Ông, phường Đồng Hới - Ảnh: HĐH Phú Thọ cung cấp

Hội đồng hương Phú Thọ tại Quảng Trị tổ chức dâng hương tại Cây Đa-Chùa Ông, phường Đồng Hới - Ảnh: HĐH Phú Thọ cung cấp

Cũng như gia đình bà Vòng, giữa nhịp sống bộn bề, những người con Phú Thọ xa quê lúc nào cũng hướng về đất Tổ. Anh Lê Đức Thành, Phó Ban liên lạc Hội đồng hương Phú Thọ tại Quảng Trị cho biết, hằng năm, vào dịp 10/3 âm lịch, hội đều tổ chức Giỗ Tổ để dâng hương, báo công với các Vua Hùng về những kết quả đạt được sau một năm nỗ lực.

Hoạt động ý nghĩa đầu tiên là hội viên cùng nhau chuẩn bị lễ vật, như: Hoa quả, nhang đèn, bánh chưng, bánh dày để thắp hương tại Cây Đa-Chùa Ông (phường Đồng Hới), nơi đang thờ đất, nước và bình hương, những kỷ vật được rước từ Đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm, mỗi nén hương dâng lên không chỉ là sự thành kính tri ân tổ tiên, mà còn là lời nhắc nhở về truyền thống dựng nước của các Vua Hùng, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã ăn sâu trong tâm thức người Việt.

Sau lễ dâng hương, những người con Phú Thọ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Trị lại tề tựu gặp mặt, ôn lại ký ức quê nhà, chia sẻ những câu chuyện lập nghiệp trên miền đất gió Lào cát trắng. Xa quê trong ngày Giỗ Tổ, lòng ai cũng nao nao. Ai cũng mong một lần được trở về Đền Hùng, đứng trước đất Tổ linh thiêng để dâng nén tâm nhang.

Dù mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, một hướng đi riêng, đến ngày này, tất cả đều chung một tấm lòng hướng về cội nguồn, cùng gìn giữ những giá trị thiêng liêng của dân tộc và truyền lại cho thế hệ sau như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Mái nhà chung nghĩa tình

Hội đồng hương Phú Thọ tại Quảng Trị ra đời từ nhu cầu kết nối của những người con xa quê. Ở vùng đất mới, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng khi tìm đến nhau, họ gặp lại sự thân thuộc từ giọng nói, phong tục và những câu chuyện rất đỗi bình dị về quê nhà. Hội không chỉ là nơi các hội viên gặp mặt trong những ngày lễ, mà còn là “mái nhà tinh thần” để mọi người gắn kết, sẻ chia, tương trợ nhau trong cuộc sống.

Theo anh Lê Đức Thành, tròn 30 năm thành lập, hội hiện quy tụ hơn 200 hội viên đủ mọi lứa tuổi, với mục đích gặp gỡ, giao lưu, động viên nhau trong cuộc sống và hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế. Có người tóc đã bạc, cả đời bôn ba, mang theo ký ức về quê nhà như một phần máu thịt. Có người mới rời quê lập nghiệp. Có những người con sinh ra ở Quảng Trị, nhưng trong những câu chuyện gia đình vẫn luôn được nhắc nhớ rằng mình là con cháu đất Tổ. Không phân biệt nghề nghiệp hay hoàn cảnh, hội trở thành nơi kết nối những người con Phú Thọ xa quê bằng sự chân thành, gắn bó như người thân ruột thịt.

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để Hội đồng hương Phú Thọ tại Quảng Trị gặp gỡ, giao lưu, gắn kết - Ảnh: HĐH Phú Thọ cung cấp

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để Hội đồng hương Phú Thọ tại Quảng Trị gặp gỡ, giao lưu, gắn kết - Ảnh: HĐH Phú Thọ cung cấp

Người Phú Thọ đến với nhau bằng tình đồng hương bền chặt. Những hội viên đi trước giúp người đến sau hòa nhập, hỗ trợ thông tin việc làm, động viên nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Khi ai đó gặp khó khăn, đau ốm hay hoạn nạn, hội luôn có mặt kịp thời để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thiết thực. Không chỉ động viên nhau làm ăn, ổn định cuộc sống, hội còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con em hội viên.

Nhiều năm qua, hội luôn duy trì hoạt động khuyến học, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên đạt thành tích cao. Không dừng lại ở đó, hội còn tích cực hướng về cộng đồng, tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Trong các đợt thiên tai, hội đã đóng góp, chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ, như một cách tri ân mảnh đất Quảng Trị đã cưu mang, chở che những người con Phú Thọ xa quê.

Hội cũng là nơi gìn giữ văn hóa quê hương Phú Thọ. Trong các buổi gặp mặt, những câu chuyện về lễ hội Đền Hùng, về những phong tục cổ truyền được nhắc lại như một cách để lưu giữ bản sắc. Nhiều gia đình đưa con cháu đến tham gia sinh hoạt hội để các em hiểu rằng trong huyết quản của mình là dòng máu của đất Tổ, rằng quê hương không chỉ là nơi cha mẹ sinh ra mà còn là cội nguồn thiêng liêng của dân tộc.

Trong guồng quay của cuộc sống, Hội đồng hương Phú Thọ tại Quảng Trị vẫn lặng lẽ kết nối những người con xa quê, giữ gìn sợi dây gắn bó với nguồn cội. Với họ, quê hương không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là nơi khởi nguồn của niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần để họ vững vàng trong cuộc sống. Bởi vậy, đất Tổ có thể xa về địa lý, nhưng luôn gần trong tâm thức những người con xa quê này.

Tâm An

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202604/huong-ve-nguon-coi-gan-ket-tinh-dong-huong-87466c8/