Phường 14 – quận Tân Bình: Mang Trung thu đến với thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn

Một mùa Trung thu nữa lại về, đặc biệt năm nay chưa đến rằm tháng 8 nhưng thiếu nhi cả xóm trọ ở Khu phố 2 và chung cư 2 Bàu Cát, Phường 14, quận Tân Bình đã chộn rộn, mong chờ khi nghe tin được nhận quà Trung thu của Báo Công an TP.Hồ Chí Minh.

Các cháu thiếu nhi xóm trọ Khu phố 2, Phường 14, Q.Tân Bình rộn ràng đi nhận quà Trung thu

Các cháu thiếu nhi xóm trọ Khu phố 2, Phường 14, Q.Tân Bình rộn ràng đi nhận quà Trung thu

Dù trời mưa từng cơn rả rích, nhưng vừa đến giờ tan trường, các cháu đã nhanh chân về nhà chờ nhận quà, bởi lẽ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì đây thực sự là niềm vui, hạnh phúc.

Tết Trung thu - ngày hội được mong chờ nhất trong năm khi các em đón nhận đầy đủ tình thương của gia đình, cộng đồng qua những phần quà ý nghĩa. Một đêm hội trăng rằm tràn đầy niềm vui trong không khí đầm ấm ở các xóm trọ nghèo không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn là động lực để các em tiếp tục vượt khó, vươn lên.

Hai cháu bé dân tộc Khmer thích thú với phần quà Trung thu

Hai cháu bé dân tộc Khmer thích thú với phần quà Trung thu

Bé Bảo Uyên (KP.11) nhận quà Trung thu

Bé Bảo Uyên (KP.11) nhận quà Trung thu

Cơn mưa chiều kéo dài đến tối nên vẫn chưa xuất hiện ánh sáng của trăng rằm tháng 8, nhưng các cháu vẫn hồn nhiên quên cả bữa cơm chiều để mân mê túi quà có dòng chữ xanh xanh, đỏ đỏ “Công an TP.Hồ Chí Minh” vì đây là mùa Trung thu đầu tiên được nhận món quà đặc biệt này…

Bé Lê Ngọc Diễm My, nhà trọ tại số 415/10/4 đường Trường Chinh, Khu phố 2, Phường 14 đang điều trị u não, Trung thu năm nay là đợt hóa trị lần thứ 15 sau 2 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu cũng kịp về nhận quà nhưng do vừa mệt, vừa yếu 2 chân nên cháu chỉ nằm ôm chặt túi quà và nhìn các bạn tung tăng vui chơi…, để rồi đâu đó chúng tôi đọc được trong ánh mắt các cháu niềm tin yêu, mơ ước và hy vọng vào những điều tốt đẹp trong tương lai.

Tết Trung thu là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống tốt đẹp, lâu đời của Việt Nam, là Tết thiếu nhi, nhưng với không ít trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa thì Trung thu chỉ là “điều ước” nếu không có sự chung tay, chăm lo của toàn xã hội. Những món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ - những mầm non tương lai của đất nước.

Đoàn Thị Hiền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/trung-thu-den-som-voi-thieu-nhi-ngheo_167323.html