Phút giây hạnh phúc hiếm hoi của bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM

Với mỗi đứa trẻ, Trung thu là dịp để sum vầy, vui chơi hạnh phúc bên gia đình. Đối với các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM, Trung thu còn là một món quà, mang lại cho các em sức mạnh để chống chọi với bệnh tật.

Chiều tối 16/9, tại Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM (phường Tân Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) đã diễn ra chương trình trung thu với tựa đề "Vui hội trăng rằm".

Tại chương trình, Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến các bạn trẻ, các bạn tình nguyện viên dự án "Một bức tranh, nhiều hy vọng" đã tổ chức chương trình ý nghĩa, mang không khí vui tươi đến các bệnh nhi trong dịp Tết Trung thu, giúp các bé vơi bớt nỗi đau và không thấy mình đơn độc trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Dưới đây là những hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận tại Bệnh viên Ung bướu Tp.HCM:

Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến chương trình.

Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến chương trình.

Đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã có mặt tại chương trình.

Đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã có mặt tại chương trình.

Bệnh nhi Đăng Khoa tự tin thể hiện ca khúc "Mẹ ơi có biết" gửi đến mẹ em và khán giả đang tham gia chương trinh.

Bệnh nhi Đăng Khoa tự tin thể hiện ca khúc "Mẹ ơi có biết" gửi đến mẹ em và khán giả đang tham gia chương trinh.

Tại Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM có hơn 100 bệnh nhi đang điều trị ở đây. Mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi hay Trung thu, các em cũng như những đứa trẻ khác, đều mong muốn được thỏa sức vui chơi, tham gia các hoạt động giải trí.

Tại Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM có hơn 100 bệnh nhi đang điều trị ở đây. Mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi hay Trung thu, các em cũng như những đứa trẻ khác, đều mong muốn được thỏa sức vui chơi, tham gia các hoạt động giải trí.

Nhiều phụ huynh đã có mặt từ sớm để tham gia chương trình cùng con em của mình.

Nhiều phụ huynh đã có mặt từ sớm để tham gia chương trình cùng con em của mình.

Những nụ cười hồn nhiên của các em chính là sức mạnh tinh thần giúp bản thân các em chống chọi với bệnh tật.

Những nụ cười hồn nhiên của các em chính là sức mạnh tinh thần giúp bản thân các em chống chọi với bệnh tật.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, bạn Thanh Hương (SN 2002) bày tỏ niềm xúc động, hạnh phúc khi được đón trung thu cùng các bé: "Các bé ở đây đều dễ thương, hồn nhiên, vui chơi hết mình, mong những nụ cười của các bé chính là liều thuốc tốt nhất để chống lại bệnh tật, mau sớm khỏi bệnh".

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, bạn Thanh Hương (SN 2002) bày tỏ niềm xúc động, hạnh phúc khi được đón trung thu cùng các bé: "Các bé ở đây đều dễ thương, hồn nhiên, vui chơi hết mình, mong những nụ cười của các bé chính là liều thuốc tốt nhất để chống lại bệnh tật, mau sớm khỏi bệnh".

Nhiều bé tỏ ra hào hứng với nhân vật đặc biệt xuất hiện tại chương trình.

Nhiều bé tỏ ra hào hứng với nhân vật đặc biệt xuất hiện tại chương trình.

Những nụ cười hồn nhiên, thích thú khi được xem trình diễn múa lân, múa rồng.

Những nụ cười hồn nhiên, thích thú khi được xem trình diễn múa lân, múa rồng.

Các bé chăm chú xem từng tiết mục.

Các bé chăm chú xem từng tiết mục.

Hy vọng các bệnh nhi luôn giữ sự vui vẻ để chiến đấu với bệnh tật.

Hy vọng các bệnh nhi luôn giữ sự vui vẻ để chiến đấu với bệnh tật.

Một em bé đang trò chuyện cùng với chị Hằng.

Một em bé đang trò chuyện cùng với chị Hằng.

Một em bé đáng yêu cùng tham gia đón Trung thu với mẹ của mình.

Một em bé đáng yêu cùng tham gia đón Trung thu với mẹ của mình.

Các bệnh nhi cùng chụp ảnh với nhau.

Các bệnh nhi cùng chụp ảnh với nhau.

K.H - M.H

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phut-giay-hanh-phuc-hiem-hoi-cua-benh-nhi-tai-benh-vien-ung-buou-tphcm-20424091623544362.htm