Qua bão dữ càng thắm tình quân dân

Dù chịu thiệt hại nặng nề do bão số 4 gây ra nhưng người dân làng biển xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cảm thấy ấm lòng khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Vinh Xuân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế đến từng nhà giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Bão số 4 ập đến làm gần 70 ngôi nhà tại thôn Mai Vĩnh và thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân bị đổ sập, tốc mái. Từ sáng sớm 28-9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã cùng chính quyền địa phương triển khai lực lượng hỗ trợ người dân, chia thành từng tổ, vào từng nhà để giúp bà con.

Thiếu tá Thái Ngọc Hùng, Chính trị viên phó ĐBP Vinh Xuân cho biết: “5 ngày kể từ khi bão tan, đơn vị huy động tối đa lực lượng xuống các thôn giúp người dân sửa sang lại nhà cửa. Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ trước các gia đình bị thiệt hại nặng và gia đình neo đơn, các đối tượng chính sách, sau đó tiếp tục giúp các hộ còn lại”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân hỗ trợ người dân lợp lại nhà bị tốc mái do bão số 4.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân hỗ trợ người dân lợp lại nhà bị tốc mái do bão số 4.

Ngồi bên đống đổ nát của ngôi nhà bị sập, bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1955, trú tại thôn Khánh Mỹ, kể: “Sau bão, ngôi nhà của gia đình tôi thành một đống đổ nát. Nhà có bố mẹ già đã gần 80 tuổi, ông lại bị tai biến nằm một chỗ. Cũng may trước khi bão đổ bộ, các chú BĐBP đã đến vận động, giúp đỡ gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn”.

Lật trong đống đổ nát, ông Phạm Duy Hoàng ở thôn Khánh Mỹ cùng chiến sĩ biên phòng tìm những viên ngói còn lành lặn để lợp lại mái nhà bị bão làm tốc mái. Lau vội những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, ông xúc động cho biết: “Gia đình tôi trước khi bão vào đã được các chú bộ đội đến gia cố nhà cửa, che chắn cẩn thận nên dù nhiều chỗ mái bị tốc nhưng ít hư hại vật dụng trong nhà. Mấy ngày nay, các chú bộ đội luôn giúp bà con từ sáng sớm đến khi trời tối mới ngưng tay. Người dân chúng tôi biết ơn các chú nhiều lắm”.

Tiết trời miền biển càng về trưa càng nắng gắt làm cho quần áo của cán bộ, chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi, nhưng bộ đội vẫn nỗ lực giúp người dân để bà con sớm trở lại cuộc sống, sinh hoạt bình thường. Nhắc đến tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ĐBP Vinh Xuân, ông Trần Văn Đê, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Xuân khẳng định: “Bộ đội Biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, có nhiều đóng góp quan trọng trong các hoạt động của địa phương. Nhờ sự hỗ trợ chủ động, kịp thời trước, trong và sau bão số 4 của cán bộ, chiến sĩ nên thiệt hại của địa phương đã giảm rất nhiều và bà con sớm ổn định, phục hồi sản xuất. Những việc làm thiết thực đó đã tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, thắp sáng tình quân-dân”.

Bài và ảnh: VÕ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/qua-bao-du-cang-tham-tinh-quan-dan-707057