Quả mít, cành roi, chùm vải 'lên bình' đẹp lạ, gây sốt mạng

Trào lưu cắm hoa bằng mít, dứa, cành roi... đang nở rộ trên mạng xã hội. Thay vì hoa tươi truyền thống, nhiều người ưa chuộng kiểu sắp đặt ngẫu hứng, mộc mạc nhưng vẫn đầy thẩm mỹ.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh bình hoa được cắm theo phong cách độc đáo, sử dụng các loại nguyên liệu quen thuộc trong đời sống hàng ngày như quả mít, rau má, lá vối, hoa dền đỏ, hoa bầu, cành ớt, cành roi hay thậm chí là quả dứa.

Thay vì lựa chọn các loài hoa truyền thống như hồng, lan, ly và tuân thủ kỹ thuật cắm hoa chỉn chu, những người yêu thích xu hướng mới lại ưa chuộng kiểu sắp đặt mang tính ngẫu hứng. Theo đó, cành cong vẫn giữ nguyên độ cong, lá rủ vẫn buông rủ tự nhiên, tạo nên vẻ mộc mạc, phóng khoáng nhưng không kém phần thẩm mỹ.

Những bình hoa đẹp lạ

Chị Tạ Huyền (hiện sinh sống ở Phú Thọ) cho biết chị là người yêu thiên nhiên, yêu hoa và luôn thích sự sáng tạo. Thấy cắm các loại quả, cây đẹp lạ, chị quyết định thử và rồi yêu thích.

"Bình hoa" mít được chị Huyền hái trong vườn nhà. Ảnh: Tạ Huyền

"Bình hoa" mít được chị Huyền hái trong vườn nhà. Ảnh: Tạ Huyền

Dừa, vải, quất hồng bì "lên lọ". Ảnh: Tạ Huyền

Dừa, vải, quất hồng bì "lên lọ". Ảnh: Tạ Huyền

Bình 'hoa' xoài, lúa đẹp lạ. Ảnh: Tạ Huyền

Bình 'hoa' xoài, lúa đẹp lạ. Ảnh: Tạ Huyền

Chị đăng tải hình ảnh những "lọ hoa" của mình trong nhóm mạng xã hội, không ngờ nhận được rất nhiều bình luận và lời khen ngợi.

Chị viết: "Ở quê mình, mùa này mít chín rộ, đâu đâu cũng thấy mùi thơm ngọt ngào lan tỏa. Những cây mít cổ thụ trong vườn sai trĩu quả, quả to, vỏ xanh nhạt, gai nở đều, ruột vàng ươm và ngọt lịm.

Mỗi buổi sáng, đi dọc đường làng, dễ dàng bắt gặp cảnh người dân hái mít, bổ mít, rồi chia nhau từng múi vàng óng. Trẻ con háo hức cầm múi mít trên tay, ăn ngon lành, còn người lớn thì mang ra chợ bán.

Mít không chỉ là loại trái cây bình dị, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Mùi mít thơm khiến ai đi xa cũng nhớ về quê nhà, về những buổi trưa hè nằm trên võng nghe tiếng ve, tay cầm múi mít mát lạnh".

Chị Huyền vừa có tài nấu ăn, vừa có tài cắm hoa

Chị Huyền vừa có tài nấu ăn, vừa có tài cắm hoa

Kèm theo dòng chia sẻ là hình ảnh những "bình hoa mít" giản dị,. Bài viết của chị Huyền được nhiều người đón nhận, khen ngợi.

Ngoài những "bình hoa mít", chị Huyền còn chăm chỉ chọn những loại cây dại, cỏ hoặc lá... tạo nên những bình hoa đẹp, ngập sắc xanh trong nhà.

Cành roi, dứa được chị Huyền cắm vào lọ trông rất sinh động. Ảnh: Tạ Huyền

Cành roi, dứa được chị Huyền cắm vào lọ trông rất sinh động. Ảnh: Tạ Huyền

Trái na, trái xoài cũng thành "hoa" đẹp. Ảnh: Tạ Huyền

Trái na, trái xoài cũng thành "hoa" đẹp. Ảnh: Tạ Huyền

Đẹp mộc mạc, gần gũi

Anh Lăng Việt Cường, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng có thú vui khá tao nhã, gần gũi với thiên nhiên.

Anh Cường chia sẻ trên một diễn đàn ẩm thực loạt ảnh về những lọ hoa được cắm từ quả sang – một loại quả dân dã, ít người biết đến. Theo anh, không ít người khi nhìn thấy lần đầu đã lầm tưởng đây là hoa do màu sắc rực rỡ, bắt mắt, nhưng thực chất đó là quả.

Bình quả sang của anh Cường. Ảnh: Việt Cường

Bình quả sang của anh Cường. Ảnh: Việt Cường

"Thời điểm này là lúc quả sang vàng rực. Quả nào hơi già xíu chuyển qua ửng hồng, đến khi nó chín đỏ sẽ nứt ra những hạt đen láy", anh viết.

"Cắm những loại 'hoa' này cảm thấy vẻ đẹp của nó giản dị, mộc mạc, thân quen, khác hẳn với những loại hoa công nghiệp", anh Lăng Việt Cường cho biết.

Theo anh, đôi khi điều đẹp đẽ nhất lại nằm ở những thứ mộc mạc, không phô trương. Một cành cỏ dại ven đường, chỉ cần được đặt vào đúng chỗ, cũng có thể khiến cả không gian bừng sáng.

Đó là lý do thi thoảng có thời gian, anh thường mang cả thiên nhiên về nhà mình, tạo không gian xanh mát.

Ảnh: Lê Việt Cường

Ảnh: Lê Việt Cường

Chị Thái Hoài Khánh có thói quen chọn cắm những bông hoa dại khoe sắc trong nhà mình. Chị cho biết khi ở quê, lúc ra bờ ruộng, thấy các cây cỏ dại đẹp là chị hái về rồi "nhét" vào bình là thành một lọ hoa đẹp.

Các loại cây dại như cỏ lau, hoa xuyến chi cũng được chị ngắt về, tạo không gian mới lạ. Chị cho biết, bản thân rất thích những loại hoa dại này bởi nó gần gũi với thiên nhiên.

Những cây hoa dại ven đường. Ảnh: Thái Hoài Khánh

Những cây hoa dại ven đường. Ảnh: Thái Hoài Khánh

Bông lau và cây cỏ voi cũng thành hoa đẹp trong mắt người yêu thiên nhiên. Ảnh: Thái Hoài Khánh

Bông lau và cây cỏ voi cũng thành hoa đẹp trong mắt người yêu thiên nhiên. Ảnh: Thái Hoài Khánh

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/qua-mit-canh-roi-chum-vai-len-binh-dep-la-gay-sot-mang-2410384.html