'Quà tháng 5 dâng Người'- Khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Quà tháng 5 dâng Người đã khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật.

Tối 14-5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Quà tháng 5 dâng Người. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương; ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam...

 Hình ảnh Bác Hồ được khắc họa qua Chương trình như một biểu tượng văn hóa - tinh thần sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Hình ảnh Bác Hồ được khắc họa qua Chương trình như một biểu tượng văn hóa - tinh thần sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Quà tháng 5 dâng Người là sự tổng hòa giữa âm nhạc, múa, điện ảnh, kỹ xảo sân khấu hiện đại và các thước phim tư liệu quý, tái hiện hành trình cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung trên đất Nghệ, đến người thanh niên Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, và cuối cùng là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Chương trình được chia làm ba phần rõ nét: Phần I: Người đi tìm hình của nước, khắc họa thời niên thiếu và hành trình tìm đường cứu nước của Bác với các tác phẩm như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Lời người ra đi, Dấu chân phía trước…

 Chương trình khiến cho nhiều khán giả trực tiếp theo dõi xúc động.

Chương trình khiến cho nhiều khán giả trực tiếp theo dõi xúc động.

Phần II: Ngọn cờ hòa bình, thể hiện hình ảnh Bác trong kháng chiến và trong đời sống thường nhật – giản dị, gần gũi nhưng là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc, được thể hiện qua các tiết mục như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Lời ca dâng Bác, Nguyện theo di chúc của Người... cùng phóng sự tâm điểm Hồ Chí Minh – Ngọn cờ vì hòa bình và sức lan tỏa toàn cầu.

Phần III: Sáng mãi tên Người – Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lịch sử và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.

Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thu Hiền, NSND Hồng Lựu, NSƯT Tố Nga, NSƯT Trường Bắc, NSƯT Hoàng Tùng... cùng sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như CeeJay, Lena, Charlie Winston, nhóm Oplus, Hoàng Hải, Trang Pháp, rapper RamC...

 'Quà tháng 5 dâng Người' là sự tổng hòa giữa âm nhạc, múa, điện ảnh, kỹ xảo sân khấu hiện đại và các thước phim tư liệu quý.

'Quà tháng 5 dâng Người' là sự tổng hòa giữa âm nhạc, múa, điện ảnh, kỹ xảo sân khấu hiện đại và các thước phim tư liệu quý.

Chỉ huy dàn nhạc là NSND Quang Vinh; cùng với dàn nhạc giao hưởng dân tộc, các dàn hợp xướng chuyên nghiệp đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, nhóm Ngân Hà Sao Khuê…

Không chỉ là trình diễn nghệ thuật, chương trình còn ứng dụng công nghệ hiện đại như 3D mapping, Hologram, kỹ xảo ánh sáng - âm thanh sân khấu để nâng tầm trải nghiệm cảm xúc cho người xem.

 Các ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện thành công trong chương trình.

Các ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện thành công trong chương trình.

Trong chương trình, hình ảnh Bác hiện lên không chỉ trong những bản nhạc, lời ca, mà còn trong từng ánh sáng, khung hình – để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm yêu quý, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Quà tháng 5 dâng Người là hành động thiết thực góp phần cổ vũ các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác trên cả nước, lan tỏa khí thế thi đua yêu nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh trong thời đại mới.

Chương trình không chỉ tri ân, mà còn truyền cảm hứng – khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc và nguyện ước được sống, được cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, độc lập như Bác Hồ hằng mong.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/qua-thang-5-dang-nguoi-khac-hoa-chan-dung-chu-tich-ho-chi-minh-bang-nghe-thuat-post849790.html