Quái vật hồ Loch Ness xuất hiện? Bí ẩn 92 năm từ cuộc chạm trán gây chấn động thế giới
Tròn 92 năm trước, một cặp đôi tại Scotland đã chứng kiến cảnh tượng rúng động: sinh vật khổng lồ giống cá voi 'nhảy múa' giữa mặt hồ Loch Ness. Cuộc chạm trán kỳ lạ ấy không chỉ mở ra huyền thoại quái vật hồ nổi tiếng nhất thế giới, mà còn thổi bùng sự tò mò chưa bao giờ lắng xuống suốt gần một thế kỷ.
Ngày 2/5/1933, trải nghiệm không thể lý giải của cặp đôi Adie Mackay và chồng đã được đăng tải lần đầu tiên trên tờ The Inverness Courier. Khi đó, họ đang lái xe dọc theo bờ biển Scotland thì bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ giữa mặt hồ. Ngay sau khi được công bố, bài viết nhanh chóng trở thành tiêu đề quốc tế, khiến độc giả khắp nơi kinh ngạc.
Trước đó, những câu chuyện dân gian kéo dài nhiều thế kỷ về loài Kelpie - sinh vật huyền thoại sống dưới nước - đã phổ biến trong khu vực hồ. Tuy nhiên, theo The Inverness Courier, đây là lần đầu tiên một tài liệu chính thức đề cập đến khái niệm “quái vật”. Dù vụ việc xảy ra vào tháng trước, công chúng chỉ biết đến nó khi cặp đôi chia sẻ lại với Alex Campbell, người quản lý hồ Loch Ness đồng thời là nhà báo bán thời gian.
Trong bài viết của mình, Campbell kể lại rằng một doanh nhân nổi tiếng sống gần Inverness và vợ ông - một phụ nữ có học vấn cao - đang lái xe dọc bờ phía bắc của hồ, không xa Bến tàu Abriachan, thì bất ngờ chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ: mặt nước trước đó phẳng lặng bỗng trở nên xáo trộn dữ dội. Sự việc diễn ra cách bờ chưa đầy một dặm.

Ảnh: Getty Images/iStockphoto.
Bản báo cáo miêu tả: “Sinh vật đó như đang biểu diễn, lăn và lặn trong vòng một phút, cơ thể giống một con cá voi, khiến mặt nước sôi sùng sục như chiếc vạc lớn. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc nó biến mất trong làn bọt nước cuồn cuộn. Cả hai nhân chứng đều cảm thấy có điều gì đó bất thường, bởi họ nhận ra sinh vật này không thể là cư dân quen thuộc của lòng hồ. Kích thước khổng lồ của nó, cùng với cú lao cuối cùng tạo ra những con sóng lớn như thể một chiếc tàu hơi nước vừa đi ngang qua.”
“Những người chứng kiến đã chờ gần nửa giờ với hy vọng sinh vật - nếu thực sự là quái vật - sẽ lại xuất hiện. Nhưng cuối cùng, họ không nhìn thấy nó nữa.”
Dù sau đó không có lần nhìn thấy nào được xác nhận, nhưng bản báo cáo đã mở đường cho hàng trăm vụ chứng kiến tương tự được ghi lại bởi Gary Campbell, người quản lý Sổ đăng ký quái vật hồ Loch Ness chính thức. Ông cho biết đây là một phần trong chuỗi các lần nhìn thấy sinh vật bí ẩn kéo dài gần 1500 năm.
“Câu chuyện của Courier rất đặc biệt vì lần đầu tiên nhắc đến một ‘con quái vật’,” ông Campbell nói. “Điều này chưa từng xuất hiện trước đó, bởi các truyền thuyết xưa chỉ nhắc đến loài Kelpie.”
Campbell cũng cho rằng bộ phim King Kong được phát hành vài tuần trước thời điểm bài báo ra mắt đã khiến thế giới đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện về sinh vật khổng lồ, và bài viết trên Courier xuất hiện đúng thời điểm đó. “Việc The Inverness Courier cùng với Daily Mail đưa tin trên toàn quốc đã giúp câu chuyện lan tỏa mạnh mẽ ra toàn thế giới,” ông nói thêm.
Tuy nhiên, ông cũng phủ nhận những tin đồn cho rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng bá của ngành du lịch. “Thông tin này không chính xác – bài viết trên Courier chỉ nằm ở trang năm, ban đầu không gây được tiếng vang lớn, và phải mất một thời gian dài để thu hút sự chú ý rộng rãi hơn.”
“Nhưng điều đáng chú ý là ngành du lịch đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Chẳng bao lâu sau, các tour tham quan hồ Loch Ness bắt đầu được tổ chức hàng ngày.”