'Chúng không thèm ăn, chỉ cần được yêu thương': Ngôi sao 'The Wheel of Time' giải cứu 67 chú chó khỏi cái chết
67 chú chó tại một trại nuôi lấy thịt ở thành phố Cheongju, Hàn Quốc, đã được giải cứu thành công nhờ nỗ lực của tổ chức Humane World for Animals cùng sự tham gia trực tiếp của nam diễn viên Daniel Henney. Vụ giải cứu diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tiến tới lệnh cấm hoàn toàn việc tiêu thụ thịt chó vào năm 2027.
Theo tổ chức Humane World for Animals (trước đây là Humane Society International), chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa trại vào đầu năm nay do vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo vệ Động vật. Chủ trại, người đã hoạt động trong ngành này suốt 40 năm, đang chuyển sang trồng ớt để phù hợp với định hướng mới của quốc gia.
Trong chiến dịch giải cứu diễn ra vào tháng 2/2025, đội tình nguyện đã hỗ trợ đưa những chú chó, bao gồm cả chó con sơ sinh và chó mẹ đang mang thai, ra khỏi khu vực nuôi nhốt. Phần lớn trong số đó là chó lai giống Jindo, một giống chó phổ biến và thông minh tại Hàn Quốc.

Trong chiến dịch giải cứu diễn ra vào tháng 2/2025, đội tình nguyện đã hỗ trợ đưa những chú chó, bao gồm cả chó con sơ sinh và chó mẹ đang mang thai, ra khỏi khu vực nuôi nhốt. (Ảnh: Jean Chung / Humane World for Animals)
Daniel Henney, 45 tuổi, diễn viên nổi tiếng trong loạt phim The Wheel of Time và Criminal Minds, cũng là người cha nuôi của một chú chó từng được giải cứu khỏi trại thịt vào năm 2020. Anh đã tham gia tận tay bế các chú chó ra khỏi lồng, hỗ trợ cho ăn và chuẩn bị chuồng vận chuyển để đưa các bé đến trung tâm phục hồi ở Maryland, Mỹ.
“Chúng không thèm ăn, chỉ cần được yêu thương,” Henney xúc động nói trong một đoạn video ghi lại chiến dịch. Anh cũng chỉ ra những vết máu còn sót lại trên thớt tại khu giết mổ, cho thấy mức độ tàn nhẫn của trại. Một số chú chó được giải cứu có dấu hiệu biến dạng xương do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài.

Daniel Henney hỗ trợ giải cứu một chú chó tại trại thịt chó ở Hàn Quốc. (Ảnh: Jean Chung)
Henney và nhóm tình nguyện đã đưa 50 chú chó đầu tiên ra sân bay Incheon, nơi họ tiễn các bé lên máy bay cùng thức ăn, nước uống và những lời chúc viết tay gửi theo. 17 chú chó còn lại sẽ được đưa sang Mỹ sau khi đủ điều kiện sức khỏe.
“Tôi là một người yêu chó cuồng nhiệt, và việc tận mắt chứng kiến những gì chúng phải trải qua thật đau lòng,” Henney chia sẻ. “Nhưng tôi cũng rất tự hào khi được đồng hành cùng chiến dịch đưa Hàn Quốc bước vào một chương mới, nơi chó là bạn, không phải món ăn.”
Sangkyung Lee, giám đốc chiến dịch của Humane World for Animals tại Hàn Quốc, cho biết đây là lần đầu tiên một vụ giải cứu diễn ra trong bối cảnh luật pháp đã thực sự vào cuộc, và tương lai cho những chú chó bắt đầu trở nên rõ ràng.
“Với chúng, ngành công nghiệp thịt chó đã kết thúc,” Lee nói. “Phía trước là giường êm, bụng no và một cuộc đời ngập tràn yêu thương.”