Quân đội, công an vượt sông tiếp tế người dân vùng lũ lụt
Lực lượng quân đội, công an và chính quyền sở tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An đang ngày đêm vượt sông tiếp tế trong mưa, băng dòng lũ dữ kết nối hàng nghìn người dân vùng rẻo cao đang bị chia cắt.
Những ngày qua, xã Yên Hoà, tỉnh Nghệ An mưa xối xả trắng trời, nước lũ dâng cao nhanh chóng bủa vây, chia cắt hàng nghìn người dân. Cầu Trung Thắng sau nhiều ngày không chịu nổi trận cuồng phong cuối cùng bị cuốn đi trong nước mắt của những người dân bản.


Khi nhịp cầu nối những bờ vui kết nối hàng nghìn người dân rẻo cao bị chia cắt là lúc lực lượng quân sự, công an địa phương xuất hiện, ngày đêm dùng thuyền trở thành "người vận chuyển" tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, đưa người qua sông, sẻ chia nỗi gian nan cùng người dân miền sơn cước qua những ngày mưa.


Vượt sông giữa đêm mưa đưa người dân rẻo cao đến cơ sở y tế


"Lực lượng quân sự, công an địa phương chia thành nhiều tổ công tác túc trực ngày đêm hai bên bờ sông để vận chuyển lương thực, đảm bảo cho người dân và phương tiện qua lại an toàn" - ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hoà nói.


Cầu Trung Thắng sau khi bị cuốn trôi bởi trận mưa lũ năm 2025 được thay thế bằng cầu tạm, giờ lại tiếp tục bị cuốn đi dù mới đưa vào sử dụng được vài tháng. Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa phối hợp lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương tổ chức nhiều tổ công tác dùng thuyền vận chuyển người dân, nhu yếu phẩm vượt sông. Hàng trăm kg lương thực đã băng qua dòng lũ dữ kịp lúc để hiện diện trên những bữa ăn đơn sơ của người dân vùng gian khó.


Những chiếc thuyền chở nặng nghĩa tình quân dân

Gian nan của người dân miền rẻo cao Yên Hòa dường như vơi đi khi có sự kề vai sát cánh của lực lượng quân đội, công an, và chính quyền bản địa.

