Quân đội là môi trường tốt, rèn giũa thanh niên về mọi mặt
Với mong muốn khoác lên mình bộ quân phục, Hồ Phạm Quốc Thuận, sinh năm 2004, trú tại tổ 43, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025.
Mong muốn này được Thuận ấp ủ từ lâu.
Năm 2022, sau khi tốt nghiệp THPT, Thuận đăng ký vào Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng, ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành lập trình web. Tốt nghiệp ra trường, Thuận vào làm tại Rạp Galaxy Đà Nẵng.
Để thực hiện ước mơ nhập ngũ, Thuận đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Trong đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, Hồ Phạm Quốc Thuận viết: “Qua quá trình tìm hiểu, bản thân tôi nhận ra môi trường quân ngũ là một môi trường tốt, thanh niên được rèn luyện về tính kỷ luật, tính tập thể, cũng như được rèn giũa bản thân về mọi mặt. Các đồng chí, anh em chiến sĩ trong đơn vị tới đây sẽ là tấm gương tốt để tôi học tập và ngày càng trưởng thành hơn”.
Khi biết con trai viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bố mẹ Thuận rất ủng hộ, bà con lối xóm và bạn bè đến chúc mừng, động viên.
“Gia đình chúng tôi có hai con, khi biết con mình chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi rất vui và tự hào khi người con trai duy nhất trong gia đình sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc”, chị Phạm Thị Diễm Thúy - mẹ của Thuận chia sẻ.
Đồng chí Dương Xuân Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) cho biết: “Hiện nay, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 trên địa bàn phường đều xác định tốt tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc”.
Câu chuyện của người thanh niên Quốc Thuận đã khẳng định rằng, thế hệ trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp bước cha anh, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của gia đình, tấm gương sáng trong phong trào thi đua tình nguyện nhập ngũ của tuổi trẻ cả nước.