Quân đội Mỹ trả lại bánh sinh nhật cho một cụ bà sau 77 năm

Vào ngày 28/4, quân đội Mỹ đã trao tận tay chiếc bánh sinh nhật cho một cụ bà người Ý có tên Meri Mion, như một món đồ trả lại cho một sự kiện đã diễn ra cách đây 77 năm.

Cụ Meri Mion, đã rất xúc động sau khi được tặng một chiếc bánh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh thứ 90 của mình trong một buổi lễ ở Vicenza, nước Ý. Đây cũng là ngày kỷ niệm 77 năm Sư đoàn bộ binh 88 của Mỹ tiến vào thành phố này trong Thế chiến thứ hai.

Cụ Meri Mion xúc động khi nhận chiếc bánh sinh nhật. Ảnh: AP

Theo lời kể lại của quân đội Mỹ, vào tối ngày 28/4/1945, bà Mion khi đó vẫn còn là một cô bé 13 tuổi đã cùng mẹ trốn vào gác mái của một nông trại ở ngôi làng có tên San Pietro tại Vicenza.

Phát xít Đức khi rút lui đã nổ súng vào căn nhà đã bỏ trống của bà và bỏ đi. Đáng chú ý, sự việc diễn ra đúng vào ngày sinh nhật thứ 13 của Mion và mẹ của bà đã đặt một chiếc bánh sinh nhật ở ngoài bậu cửa trước khi sự việc diễn ra.

Đúng lúc đó thì quân đội Mỹ đi qua căn nhà bị phá nát của gia đình bà Mion và đã ăn chiếc bánh, một phần vì nghĩ rằng chủ nhân của căn nhà đã bị quân Đức sát hại, song như đã nói thực ra bà Mion và mẹ đang trốn ở một nông trại gần đó.

Bà Mion vô cùng bất ngờ khi các binh sĩ Mỹ trả lại chiếc bánh sinh nhật của mình sau 77 năm. Bà chia sẻ: “Ngày mai tôi sẽ ăn chiếc bánh này cùng với gia đình mình và cùng nhớ về ngày tuyệt vời và không thể nào quên này”.

Bình Dương ( Theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quan-doi-my-tra-lai-banh-sinh-nhat-cho-mot-cu-ba-sau-77-nam-post192241.html