Quân đội Ukraine kiệt sức khi chiến sự kéo sang mùa đông thứ hai

Istoryk, một người lính 26 tuổi ở chiến trường phía đông Ukraine, tỏ vẻ kiệt sức sau những trận chiến không ngừng nghỉ với các lực lượng Nga trong rừng thông gần Kreminna.

Thời gian nghỉ ngơi của anh bị cắt ngắn chỉ một giờ sau đó khi một cuộc đọ súng mới nổ ra, buộc người bác sĩ chiến đấu cấp cao này phải trở lại làm việc trong một cuộc giao tranh khốc liệt và kéo dài.

Istoryk cho biết: “Chúng tôi đã đấu súng kéo dài hơn 20 giờ”. Anh nói với một phóng viên Reuters hôm thứ Năm: “Chiến đấu không ngừng, tấn công, sơ tán, và bạn biết đấy, tôi đã làm được điều đó”.

 Binh lính Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Mô tả của người lính này về các cuộc đụng độ gần đây và sự mệt mỏi mà anh và đơn vị của mình đang trải qua cho thấy sự căng thẳng ghê gớm của cuộc chiến, hiện đã bước sang tháng thứ 21. Nó cũng đang đặt gánh nặng lên các nguồn lực và quân đội có hạn của Ukraine.

Những người lính Ukraine cũng biết rằng Nga có tiềm lực quân đội lớn hơn, nhiều vũ khí và đạn dược hơn, họ tự đặt ra câu hỏi là làm thế nào Ukraine có thể đẩy lùi Nga trong cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Tổng tư lệnh Ukraine, Valery Zaluzhnyi, đã mô tả tình trạng "bế tắc" trên chiến trường trong một cuộc phỏng vấn được công bố tuần này, đồng thời nói thêm rằng một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài sẽ có lợi cho Nga.

Zaluzhnyi cho biết, chỉ có những khả năng mới, bao gồm thêm nguồn cung cấp từ các đồng minh phương Tây cũng như máy bay không người lái sản xuất trong nước, mới có thể lật ngược thế cân bằng theo hướng có lợi cho Kiev.

Istoryk đã kể lại những trải nghiệm nghiệt ngã của mình. Istoryk phục vụ trong tiểu đoàn súng trường của Lữ đoàn cơ giới số 67 trong rừng Serebryanskyi ở vùng Luhansk. Hầu hết tỉnh này bị Nga chiếm đóng.

Mặt đất xung quanh con đường dẫn đến chiến hào rải rác những hố do đạn pháo bắn tới, và những thân cây cháy đen bị gãy làm đôi sau vụ nổ.

Những cuộc giao tranh kiểu này đang diễn ra ác liệt dọc theo các tuyến tiền tuyến chạy từ biên giới với vùng Belgorod của Nga ở phía đông bắc tới tận Biển Đen ở phía nam.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 năm nay nhằm giành lại thế chủ động và cắt đứt đường tiếp tế của Nga bằng cách tiến về phía nam tới Biển Azov.

Năm tháng trôi qua, mục tiêu đó vẫn còn là một giấc mơ xa vời - lực lượng Ukraine vẫn cách bờ biển khoảng 80 - 90 km và hệ thống phòng thủ rộng khắp của Nga cho đến nay phần lớn vẫn được giữ vững.

Michael Kofman, thành viên cao cấp tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho biết cuộc xung đột đã đạt đến "giai đoạn chuyển tiếp" khi cả hai bên đều nắm thế chủ động ở các khu vực khác nhau của mặt trận. Ông nói: “Nhìn chung, cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam đã lên đến đỉnh điểm hoặc sắp đạt đến đỉnh điểm”.

Ở xa chiến trường, Ukraine đã tìm cách tiêu diệt các lực lượng phòng không, máy bay và hải quân của Nga bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, với hy vọng rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ khiến đối phương khó hỗ trợ quân đội tiền tuyến hơn.

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục bắn phá Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Trở lại khu rừng xung quanh Lyman, Zakhid, một sĩ quan 26 tuổi, cho biết giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sẽ khó khăn và là một bài kiểm tra thực sự về phẩm chất của quân đội. "Chúng tôi kiệt sức, họ kiệt sức. Nhưng họ đông hơn và họ có nhiều trang thiết bị hơn".

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quan-doi-ukraine-kiet-suc-khi-chien-su-keo-sang-mua-dong-thu-hai-post271148.html