Quân và dân một ý chí giữ gìn biên giới bình yên

Trên mảnh đất cực Nam của Tổ quốc - nơi rừng đước xanh ngút ngàn ôm lấy mũi Cà Mau, nơi đất liền gặp biển khơi, tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa Đồn Biên phòng Đất Mũi và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã trở thành nền móng vững chắc trong suốt nhiều thập kỷ qua. Đó là nền tảng quan trọng để củng cố thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển.

Ông Trương Văn Ty, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đất Mũi và chỉ huy Đồn Biên phòng Đất Mũi tặng quà cho gia đình các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2025. Ảnh: Lương Bình

Ông Trương Văn Ty, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đất Mũi và chỉ huy Đồn Biên phòng Đất Mũi tặng quà cho gia đình các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2025. Ảnh: Lương Bình

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện đời sống còn muôn vàn khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi đã cùng chính quyền và nhân dân bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, vừa xây dựng đơn vị, vừa giúp dân dựng nhà, mở đường, khai hoang, trồng rừng, giữ đất. Người dân nơi đây vẫn còn nhớ những năm tháng gian khó, khi những người lính Biên phòng chia từng lon gạo, từng ca nước ngọt với bà con vùng ven biển, cùng chống chọi với sạt lở, bão gió, triều cường.

Chính trong những năm tháng ấy, tình cảm quân và dân ở Đất Mũi được hình thành và bồi đắp, trở thành truyền thống quý báu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Phương châm giản dị mà sâu sắc ấy không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người lính Biên phòng, mà còn là "kim chỉ nam" cho mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Đồn Biên phòng Đất Mũi với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Chia sẻ về tình cảm gắn bó ấy, ông Nguyễn Văn Bé, người dân ấp Mũi, xã Đất Mũi xúc động nói: “Ở đây, BĐBP, chính quyền xã với người dân chúng tôi thân thiết như người nhà. Có chuyện gì trong ấp, từ việc dựng lại căn nhà bị sập, giúp hộ nghèo vượt khó đến chuyện con em đi học xa..., các anh đều có mặt. Mỗi khi có bão gió, nước dâng, anh em trong đồn cùng cán bộ xã lại chạy xuồng vào từng nhà, giúp bà con di dời tài sản, cứu lúa, cứu tôm. Dân mình tin lắm, vì việc gì khó cũng có BĐBP và chính quyền cùng lo. Họ không chỉ giữ biên giới, mà còn giữ bình yên cho dân”.

Trải qua các giai đoạn phát triển, mối quan hệ phối hợp giữa Đồn Biên phòng Đất Mũi và chính quyền địa phương ngày càng được củng cố. Từ công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã thực sự lan tỏa, trở thành nét đẹp của vùng đất cực Nam.

Đặc biệt, từ sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập xã Đất Mũi và xã Viên An thành đơn vị hành chính mới - xã Đất Mũi, mối quan hệ gắn bó ấy càng được mở rộng, toàn diện hơn. Việc sáp nhập không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương.

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đồn Biên phòng luôn là lực lượng đồng hành, hỗ trợ chính quyền xã mới trong tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận cao để cùng bắt tay xây dựng quê hương. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi thường xuyên tham gia các cuộc họp liên tịch, cùng chính quyền xã bàn bạc, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án dân sinh, góp phần đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển và bảo vệ.

Trên thực tế, ở bất kỳ hoạt động nào của địa phương đều có dấu ấn của Đồn Biên phòng Đất Mũi. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, trồng rừng phòng hộ đến công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, vận động người dân chấp hành quy định về khai thác hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, chống khai thác thủy sản có tính hủy diệt..., ở đâu cũng thấy bóng dáng của người lính quân hàm xanh.

Không chỉ đồng hành trong phát triển kinh tế, các anh còn là chỗ dựa tinh thần của người dân vùng ven biển. Những căn nhà “Mái ấm biên cương”, những suất học bổng “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, những phần quà nghĩa tình trao tận tay người nghèo, phụ nữ neo đơn là minh chứng sống động cho mối quan hệ sâu nặng giữa “ý Đảng - lòng dân - sức quân” nơi địa đầu Tổ quốc.

Ông Tăng Thiện Tính và cán bộ Đồn Biên phòng Đất Mũi trao bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lương Bình

Ông Tăng Thiện Tính và cán bộ Đồn Biên phòng Đất Mũi trao bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lương Bình

Đối với chính quyền xã, Đồn Biên phòng Đất Mũi không chỉ là đơn vị phối hợp, mà còn là người bạn, người đồng hành tin cậy. Mỗi khi có việc hệ trọng của địa phương, từ diễn tập phòng thủ, phòng, chống thiên tai đến triển khai các phong trào thi đua..., các anh luôn có mặt, góp công, góp sức, góp trí tuệ. Còn đối với nhân dân, hình ảnh người lính Biên phòng đã trở nên gần gũi, thân thương như người thân trong nhà.

Ghi nhận tình cảm và sự phối hợp đó, ông Tăng Thiện Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi chia sẻ: “Trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mối quan hệ giữa Đồn Biên phòng Đất Mũi và chính quyền địa phương ngày càng gắn bó, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả. BĐBP luôn là lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng xã trong mọi nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.

Giờ đây, khi xã Đất Mũi mới đang từng ngày khởi sắc, tình quân dân ấy vẫn tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Dù ở trong rừng đước hay ngoài bãi bồi, dù trên biển khơi hay giữa làng xóm, người lính Biên phòng và nhân dân nơi đây vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau bảo vệ chủ quyền, giữ vững bình yên và xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Thiếu tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết: “Truyền thống gắn bó giữa đồn Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới biển, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đất Mũi ngày càng giàu đẹp, bình yên”.

Lương Văn Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quan-va-dan-mot-y-chi-giu-gin-bien-gioi-binh-yen-post495929.html