Quảng Nam, cụ ông đạp xe đi lạc gần 70km

Cụ ông 67 tuổi đạp xe đi từ TP Hội An (Quảng Nam) ra TP Đà Nẵng để nhận thuốc về uống. Tuy nhiên khi trở về, thay vì đi Hội An, cụ ông đạp xe đi lạc đến huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam), cách đó gần 70km.

Lúc 19 giờ ngày 21-10, Công an xã Kà Dăng (huyện Đông Giang) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện có 1 người đàn ông lớn tuổi, đi xe đạp bị lạc đến xã Kà Dăng. Do thời tiết mưa lớn, lạc đường và đi xa nên thời điểm phát hiện cụ ông có biểu hiện kiệt sức, suy nhược cơ thể.

Công an xã Cà Dăng nhanh chóng xác minh và đưa cụ ông về với gia đình.

Công an xã Cà Dăng nhanh chóng xác minh và đưa cụ ông về với gia đình.

Nhận được tin báo, Công an xã Kà Dăng nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng ANTT tại cơ sở đưa cụ ông trên về trụ sở Công an xã. Qua xác minh, được biết cụ ông tên là Trần Vinh (1957, trú tại phường Thanh Hà, TP Hội An), là cựu chiến binh tham gia chiến trường Campuchia. Do di chứng của chiến tranh nên hàng tuần cụ Vinh phải đi nhận thuốc tại Bệnh viện ở TP Đà Nẵng, khi đi về do nhầm lẫn nên đã đạp xe đi lạc đến xã Kà Dăng (gần 70km).

Theo đó, sau khi xác nhận thông tin cá nhân, Công an xã Kà Dăng đã nhanh chóng trao đổi với với Công an phường Thanh Hà, TP Hội An liên hệ với gia đình ông Trần Vinh và tổ chức đưa ông về nhà an toàn.

LÊ HẢI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/quang-nam-cu-ong-dap-xe-di-lac-gan-70km-post303268.html