Quảng Ngãi: Tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng nay (16-3), tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 – 16-3-2025).

Đến dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Bắc; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Đức Thọ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương; những nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát; các cựu binh Mỹ; đông đảo người dân và học sinh trên địa bàn xã Tịnh Khê.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dâng hương tại lễ tưởng niệm (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dâng hương tại lễ tưởng niệm (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Như thông lệ, 5 hồi 4 tiếng chuông tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ lại vang lên nguyện cầu cho linh hồn những thường dân vô tội đã mất trong vụ thảm sát.

Cách đây 57 năm, tại làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), chỉ trong một buổi sáng, 504 thường dân vô tội đã bị một trung đội lính lục quân Hoa Kỳ thảm sát. Trong đó có 182 phụ nữ, 60 cụ già, 173 trẻ em và 189 trung niên. Cùng với đó, 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng nghìn gia súc gia cầm bị chết, lương thực mùa màng bị đốt sạch, phá sạch.

Ông Ronald L.Haeberle- một phóng viên chiến trường, đã ghi lại hình ảnh của vụ thảm sát này và công bố trên tạp chí Life (Mỹ) vào năm 1969. Vào thời điểm đó, những hình ảnh này đã gây chấn động thế giới. Vụ thảm sát Sơn Mỹ không phải là vụ việc duy nhất, nhưng là điển hình cho những tội ác dã man, tàn bạo mà các thế lực hiếu chiến gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Từ ấy, Sơn Mỹ đã trở thành nỗi đau không thể quên trong mỗi người dân Quảng Ngãi nói riêng, nhân dân Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới…

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hương, dâng hoa lên trước tượng đài Sơn Mỹ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn 504 thường dân vô tội đã mất trong vụ thảm sát

Được biết, vào tháng 3-2023, sau buổi gặp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và thống nhất nội dung chú thích các bức ảnh, ông Ronald L.Haeberle đã đồng ý cho Khu chứng tích Sơn Mỹ được sử dụng và trưng bày vô thời hạn những bức ảnh của mình liên quan vụ thảm sát. Khu chứng tích Sơn Mỹ từ lâu đã trở thành điểm đến của hòa bình, thân thiện và vị tha, được người dân trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm. Mỗi năm, địa điểm này đón hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử.

Đại diện các cựu binh Mỹ thắp hương tại lễ tưởng niệm. (ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Đại diện các cựu binh Mỹ thắp hương tại lễ tưởng niệm. (ảnh: Báo Quảng Ngãi)

B.T (tổng hợp)

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/quang-ngai-tuong-niem-57-nam-ngay-504-thuong-dan-son-my-bi-tham-sat-post310167.html