Quảng Trị: Mùa xuân của trách nhiệm và khát vọng

Giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Lao Bảo bừng lên hơi ấm của mùa xuân nghĩa tình. Chương trình 'Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị' không chỉ mang quà Tết đến với đồng bào hai bên biên giới, mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về đoàn kết quân - dân, gắn bó Việt - Lào và khát vọng xây dựng một vùng biên cương bình yên, phát triển bền vững.

Một tiết mục văn nghệ mang nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc chào mừng chương trình "Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị"

Một tiết mục văn nghệ mang nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc chào mừng chương trình "Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị"

Lao Bảo là mảnh đất anh hùng nơi cửa ngõ phía Tây Quảng Trị, những ngày này rộn ràng hơn bởi sắc xuân và nụ cười. Trong không khí sum vầy trước thềm Tết cổ truyền, từng phần quà xuân được trao đi, từng cái bắt tay, ánh mắt sẻ chia đã làm ấm lòng người dân vùng biên.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị mong muốn toàn xã hội chung tay tạo dựng nền tảng cho người dân tự lực vươn lên, phát triển lâu dài, bền vững và an tâm gắn bó với mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị mong muốn toàn xã hội chung tay tạo dựng nền tảng cho người dân tự lực vươn lên, phát triển lâu dài, bền vững và an tâm gắn bó với mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Phát triển phải bắt đầu từ nơi khó khăn nhất, hạnh phúc phải được đo đếm từ những vùng xa xôi nhất. Với vùng biên giới, sự quan tâm không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo dựng nền tảng cho người dân tự lực vươn lên, phát triển lâu dài, bền vững và an tâm gắn bó với mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị

Không chỉ là cửa khẩu quốc tế năng động, Lao Bảo còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm lịch sử, mồ hôi và cả máu xương của các thế hệ đi trước, hun đúc nên truyền thống kiên cường, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị khẳng định, chương trình “Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là sự hiện diện cụ thể của trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc vùng biên. Mỗi món quà Tết hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là hơi ấm của nghĩa tình quân dân, là lời khẳng định rằng trong ngôi nhà chung Quảng Trị, không ai bị bỏ lại phía sau.

Những món quà ý nghĩa được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao đến tay của những người dân sinh sống ở khu vực biên giới xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào)

Những món quà ý nghĩa được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao đến tay của những người dân sinh sống ở khu vực biên giới xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào)

Giữa sắc xuân Lao Bảo, hình ảnh những người lính quân hàm xanh hiện lên thật gần gũi. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo không chỉ ngày đêm canh giữ từng cột mốc, bảo vệ bình yên biên giới, mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Từ hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo đến chăm lo Tết cho bà con, các anh đã trở thành một phần máu thịt của bản làng.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao quà chúc mừng năm mới cho lãnh đạo tỉnh Savannakhet

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao quà chúc mừng năm mới cho lãnh đạo tỉnh Savannakhet

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Quảng Trị tặng quà cho lực lượng quân đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Quảng Trị tặng quà cho lực lượng quân đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào

Bà Hồ Thị Song, người dân sinh sống lâu năm tại khu vực biên giới, xúc động chia sẻ: “Nhờ có Bộ đội Biên phòng và chính quyền quan tâm, bà con chúng tôi đón Tết ngày càng đủ đầy hơn. Những món quà không chỉ giúp gia đình tôi có cái Tết ấm áp, mà còn cho chúng tôi thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị tặng quà cho bà con nhân dân

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị tặng quà cho bà con nhân dân

Trong niềm vui đón xuân, người dân Lào ở khu vực giáp biên cũng không giấu được xúc động trước sự quan tâm của tỉnh Quảng Trị.

Ông Khăm-phon, người dân tỉnh Savanakhet, chia sẻ: “Những phần quà và tình cảm từ tỉnh Quảng Trị giúp chúng tôi đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Điều quý nhất không chỉ là vật chất, mà là tình người, là sự gắn bó keo sơn để nhân dân hai nước Việt - Lào thêm tin yêu, coi nhau như người một nhà”.

Giữa đất trời Lao Bảo, mùa xuân về rất thật - không chỉ bằng sắc xuân của cỏ cây, mà bằng hơi ấm của nghĩa tình quân dân, bằng những lời cảm ơn chân thành từ hai phía biên giới. “Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị” không chỉ mang Tết đến với đồng bào Việt Nam và Lào, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và vun đắp tình hữu nghị hai nước.

Từ những phần quà xuân hôm nay, một niềm tin mới được gieo xuống nơi biên cương: niềm tin về sự no ấm quanh năm, về đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững - nơi mùa xuân không chỉ đến trong dịp Tết, mà hiện hữu trong từng nhịp sống bình yên của người dân tuyến đầu Tổ quốc.

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/quang-tri-mua-xuan-cua-trach-nhiem-va-khat-vong-201619.html