Đồng bào Chứt đón niềm vui nhà mới
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình của Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026, niềm vui đang lan tỏa khắp bản Giàng 2, xã biên giới Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều hộ đồng bào dân tộc Chứt đã được chuyển vào ở trong những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Những ngôi nhà được dựng xây từ nghĩa tình quân dân, sự nỗ lực của tổ thợ mang áo lính.

Đại biểu các đơn vị và nhân dân bản Giàng 2 trong ngày khánh thành, bàn giao nhà mới. Ảnh: Viết Lam
Hiện thực hóa giấc mơ của người dân
Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, sáng 31/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Giàng 2, xã Hương Xuân. Từ sáng sớm, bản làng biên giới đẹp như bức tranh giữa rừng già, bóng cờ Tổ quốc tung bay trong gió mùa Xuân. Người dân vui mừng hơn khi được đón Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và nhiều khách quý.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị chia vui với hộ gia đình được về ở trong nhà mới. Ảnh: Ngọc Lâm
Bản Giàng 2 có 16 hộ dân, 54 nhân khẩu, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Nhiều ngôi nhà trước đây đã xuống cấp, tạm bợ, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Có được một mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống lâu dài là mong ước lớn của người dân nơi đây. Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động kết nối, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tổng số tiền 280 triệu đồng để xây dựng 4 căn Nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Quá trình thi công gặp không ít trở ngại do địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông khó khăn, vật liệu phải vận chuyển đường xa, trong khi thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn 9 tháng thi công, các căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và được bàn giao đúng dịp diễn ra Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Mỗi căn nhà được thiết kế gồm 2 nhà sàn và 2 nhà trệt, phù hợp với điều kiện địa hình, tập quán sinh hoạt, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố giúp bà con yên tâm đón Tết, ổn định cuộc sống lâu dài, gắn bó với bản làng.
Trong ngày nhận nhà mới, chị Hồ Thị Hiền, người dân bản Giàng 2 xúc động chia sẻ: “Nhờ được sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương mà giấc mơ được ở trong ngôi nhà mới của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Tôi cùng gia đình sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt, đồng thời tham gia cùng bộ đội bảo vệ biên giới, bình yên bản làng”.
Lặng thầm những người lính thợ
Niềm vui được đón nhà mới của người dân trong dịp Tết cận kề là kết quả của những tháng ngày lao động miệt mài, thầm lặng của tổ thợ xây mang áo lính. Khi có nguồn kinh phí, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động một tổ thợ xây do Thiếu tá Nguyễn Đình Thủy, Nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bản Giàng làm tổ trưởng, cùng 6 cán bộ, chiến sĩ khác trực tiếp thi công nhà ở cho nhân dân. Suốt nhiều tháng qua, trong điều kiện thời tiết thất thường, “thợ cả” Nguyễn Đình Thủy cùng đồng đội đã bám bản thực hiện nhiệm vụ giúp dân.

"Thợ cả" Thiếu tá Nguyễn Đình Thủy và đồng đội luôn bám bản, nỗ lực cố gắng thi công để kịp bàn giao nhà mới cho các hộ gia đình. Ảnh: Viết Lam
Theo chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Đình Thủy, khi nhận nhiệm vụ xây nhà cho dân, các anh đều trực tiếp đến từng hộ gia đình để khảo sát, bàn bạc, thống nhất phương án, tự tay thiết kế bản vẽ, tính toán chi phí. Không chỉ xây dựng, các anh còn giúp bà con liên hệ mua vật liệu, tổ chức vận chuyển về bản. “Nguồn kinh phí hỗ trợ có hạn, chúng tôi phải tính toán rất kỹ, làm sao xây được ngôi nhà chắc chắn, sử dụng lâu dài, phù hợp sinh hoạt của người dân. Để làm được điều đó, mọi thứ phải được tính toán rất kỹ lưỡng”, Thiếu tá Nguyễn Đình Thủy khẳng định.

Tình cảm quân dân thêm thắm thiết trong quá trình bám bản thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Viết Lam
Để kịp bàn giao nhà cho bà con nhân dịp chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, tổ lính thợ phải làm xuyên trưa, thậm chí cả ban đêm. Cũng là thành viên của tổ thợ bám bản Giàng 2, Trung tá Nguyễn Văn Việt chia sẻ: “Tổ thợ phụ trách tất cả các công đoạn từ đào móng cho đến khi hoàn thành, bàn giao nhà cho dân. Công việc nặng nhọc nhưng mọi người đều động viên nhau để công trình của người dân được hoàn thành đúng tiến độ, kiên cố, sử dụng lâu dài”.
Những ngôi nhà mới hoàn thành đúng dịp “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân vùng biên giới. Đó cũng là những “món quà mùa Xuân” đong đầy nghĩa tình, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào Đảng, Nhà nước, vào lực lượng Biên phòng – những người lính ngày đêm lặng thầm giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dong-bao-chut-don-niem-vui-nha-moi-post500311.html











