Quỷ đỏ và thất bại 'không một lời bào chữa'

Man.United choáng váng trước Galatasaray khi đội bóng của HLV Erik ten Hag thua 2-3 ngay trên sân nhà ở Champions League. Ngay cả trước trận thua sốc, nhà cầm quân người Hà Lan thất vọng nói rằng không có lời bào chữa nào cho sự khởi đầu mùa giải ngày càng tệ hại của Quỷ đỏ.

“Khi tôi đưa ra lời giải thích, bạn sẽ coi đó là lời bào chữa. Nhưng thật sự là chúng tôi không thể mắc phải những sai sót mà chúng tôi đang mắc phải. Chúng tôi phải làm tốt hơn, đơn giản như vậy, chúng tôi phải thắng các trận đấu của mình”, HLV Ten Hag nói.

Trận thua thứ 6 trong 10 trận đầu tiên của mùa giải mới của Man.United đã cân bằng kỷ lục của họ vào đầu mùa giải 1986-87, dẫn đến việc cựu HLV Ron Atkinson bị sa thải và được thay thế bởi Alex Ferguson. Sự thay đổi đó cuối cùng đã dẫn đến giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB, và Ten Hag là nhà cầm quân mới nhất vấp ngã dưới áp lực phải mang lại khoảng thời gian tươi đẹp cho Man.United sau khi Ferguson huyền thoại nghỉ hưu 10 năm trước.

Ten Hag, vị HLV trưởng thứ 5 kể từ sau Ferguson, thừa nhận ông đang ở trong “giai đoạn rất khó khăn” sau khi người hâm mộ sân Old Trafford chế nhạo đội bóng của ông trong trận thứ 2 liên tiếp. Ông nói: “Chúng ta đang chiến đấu cùng nhau, chúng ta sẽ gắn bó với nhau, chúng ta đứng sau nhau. Tôi, các Giám đốc và đội bóng, tất cả cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng tôi biết mình phải làm tốt hơn và cùng nhau chúng tôi sẽ làm được”.

Bàn thắng ở phút 81 của Mauro Icardi đảm bảo chiến thắng sân khách đầu tiên của Galatasaray tại Champions League kể từ năm 2013, và gia tăng áp lực lên Ten Hag. Đây là trận thua thứ 2 của Quỷ đỏ sau hai trận mở màn ở bảng A Champions League, khiến họ rơi xuống vị trí cuối cùng. Tệ hơn nữa đối với Ten Hag, đội của ông đã 2 lần dẫn trước nhờ cú đúp bàn thắng của Rasmus Hojlund trong mỗi hiệp. Nhưng trong cả hai lần, họ đều để Galatasaray đáp trả nhanh chóng và cân bằng tỷ số nhờ công của Wilfried Zaha và Kerem Akturkoglu. Trong khi, Casemiro nhận vàng thứ 2 và rời sân ở phút 76, và là nguồn cơn dẫn đến màn sụp đổ cuối cùng.

HLV Erik ten Hag và Man.United đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.

HLV Erik ten Hag và Man.United đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.

Trong khi trận thua 3-4 trước Bayern Munich ở trận mở màn vòng bảng là một bước thụt lùi đối với Man.United, thì việc giành quyền vào vòng loại trực tiếp có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả của họ trước Galatasaray và Copenhagen. Trận trở lại sân nhà tại Champions League dưới ánh đèn Old Trafford là cơ hội để mang lại chút tích cực. Tuy vậy, một lần nữa, tiếng còi mãn cuộc lại được chào đón bằng những tiếng la ó từ các cổ động viên nhà, và HLV Ten Hag có vẻ mặt trang trọng quen thuộc khi bước qua cơn mưa buổi tối ở Manchester để đến phòng thay đồ. “Cuối cùng thì người hâm mộ cũng thất vọng như chúng tôi”, Ten Hag nói.

Bầu không khí nặng nề đó sẽ tiếp tục bao trùm trận tiếp đón Brentford ở vòng 8 Premier League vào thứ Bảy này. Man.United đang trong khởi đầu tồi tệ nhất của họ ở một mùa giải Premier League, nếu chiến thắng tiếp tục ngoảnh mặt vào cuối tuần này thì có thể khẳng định, Quỷ đỏ đã thật sự rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.

Ở bảng A. Ngôi đầu không bất ngờ khi nằm chắc trong tay Bayern Munich, đội tiếp tục duy trì chuỗi trận thắng kỷ lục ở vòng bảng Champions League - hiện là 15 trận kể từ năm 2020 - sau chiến thắng khó khăn 2-1 trước một chủ nhà Copenhagen đầy quyết tâm. Jamal Musiala của Bayern đã san bằng tỷ số sau khi Lukas Lerager đưa đội Đan Mạch vượt lên dẫn trước, và chính Mathys Tel, 18 tuổi, là người ghi bàn ấn định chiến thắng sau khi phối hợp với đồng đội 34 tuổi Thomas Mueller. Bayern đã không thua trong 36 trận vòng bảng kể từ năm 2017.

Thất bại này khiến Man.United đứng cuối bảng mà không có điểm nào, trong khi Galatasaray vươn lên nhì bảng với 4 điểm. Copenhagen có 1 điểm.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quy-do-va-that-bai-khong-mot-loi-bao-chua-post708298.html