Ra mắt bộ ba tập thơ 'Vũ – Thanh – Hoa'
Sáng ngày 21.5, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi ra mắt bộ ba tập thơ với chủ đề 'Người đàn bà khác trong tôi'. Sự kiện đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nhà thơ Vũ Thanh Hoa với tác phẩm độc đáo mang chính tên mình: 'Vũ', 'Thanh' và 'Hoa'.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, phát biểu tại buổi ra mắt tập thơ
Với cấu trúc đặc biệt khi mỗi tập thơ chứa đựng đúng 54 bài thơ được ghi rõ thời gian sáng tác cụ thể từ năm 2010 đến 2025, bộ tác phẩm đã biến thành một cuốn nhật ký tâm hồn, một cuốn “tiểu sử bằng thơ” đầy thăng trầm theo trình tự tuyến tính của thời gian và cảm xúc.
Phát biểu tại chương trình, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhận định rằng người đọc không chỉ thưởng thức từng bài thơ rời rạc, mà như đang lật giở hành trình mười tám năm sống thành thật và kiêu hãnh của tác giả để cất lên khúc ca của bản ngã.
Xuyên suốt thế giới thơ của Vũ Thanh Hoa là tinh thần “chơi vơi” – một trạng thái hụt hẫng ban đầu nhưng khi được nghiệm sinh trong một số phận, nó lại mở ra những khoảng trống vắng, cô đơn và cái giật mình thảng thốt của một tâm hồn luôn tự kiếm tìm chính mình.
Đi dọc số phận gần hai thập kỷ, từ bài thơ Chữ ký mở đầu tập Vũ đến bài Trú mưa khép lại tập Hoa, chân dung thi sĩ hiện lên với một tâm thế cô độc tận cùng nhưng không hề bị động hay khuất phục. Ngược lại, chủ thể trữ tình luôn duy trì năng lực tự thân để vượt qua các áp lực hiện sinh, biến những bão giông thành cơ chế thanh lọc, hướng tới một trạng thái kết tinh tự tại và dung hòa.

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa với tập thơ độc đáo mang chính tên mình: “Vũ”, “Thanh” và “Hoa”
Dù đôi lúc mạch cảm xúc còn khép kín trong quỹ đạo quen thuộc của ký ức và sự chia lìa, bộ ba tập thơ vẫn xác lập được một diễn ngôn riêng biệt, khẳng định cá tính của một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt và tự tin phơi bày vui buồn với cộng đồng.
Chia sẻ về quan niệm văn chương và hành trình sáng tạo của mình tại buổi lễ ra mắt, nhà thơ Vũ Thanh Hoa trải lòng: “Tôi luôn tin rằng văn chương là tiếng hát của mỗi phận người. Tiếng hát ấy phải được cất lên tự do, mỹ cảm nhất có thể. Tác phẩm, suy cho cùng, chính là bóng dáng rõ nhất của tác giả. Dù được tung hô hay bị lãng quên, dù được thả lên trời hay vùi xuống đất, thì đến một lúc nào đó, giá trị thật của nó vẫn sẽ được người đời nhận ra.”

Các nhà văn, nhà thơ tặng hoa chúc mừng tác giả Vũ Thanh Hoa
Bên cạnh đó, chị cũng bày tỏ quan điểm thẳng thắn về nền tảng và trách nhiệm của người cầm bút hiện đại. Theo nữ nhà thơ, một người viết chân chính phải có nền tảng văn hóa dày dặn được tích lũy từ sự tự học và những va đập của đời sống, thay vì chỉ phụ thuộc vào trường lớp. Chị nhấn mạnh rằng mỗi tác phẩm mới đều phải có sự bứt phá và khác biệt so với cái cũ, việc lặp lại chính mình hay vay mượn ý tưởng của người khác chính là biểu hiện của sự bất lực trong sáng tạo.
Đặc biệt, trước làn sóng phát triển của công nghệ hiện nay, tác giả không ngần ngại cảnh báo về xu hướng lạm dụng công nghệ trong giới cầm bút.
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa bộc bạch: “Tôi đã nghiên cứu các công cụ đó từ khi mới sơ khai và nhận ra nếu nhà văn phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo là một sự “tự sát ngầm” mà có khi chính bản thân mình chưa nhận ra. Đó chính là tàn lụi dần về sáng tạo, bào mòn tư duy bứt phá và đầu hàng một bộ não ảo được lập trình. Xét cho cùng, tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh sống, bản lĩnh viết của mỗi tác giả”.
Qua buổi giao lưu đầy cảm xúc, bộ ba tập thơ Vũ – Thanh – Hoa đã để lại dư âm đẹp trong lòng công chúng với thông điệp giản dị mà sâu sắc, đó là hãy dũng cảm đối diện, học cách thấu hiểu và không ngừng làm mới bản thân trước những sóng gió của cuộc đời.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/ra-mat-bo-ba-tap-tho-vu-thanh-hoa-230277.html











