Ra mắt không gian văn hóa Hiên Việt và bộ tranh thổ cẩm 'Hoa của đất'
Trong dịp cuối tuần, họa sĩ Thái Tĩnh và nhà thơ Đinh Hoàng Anh đã giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật không gian văn hóa Hiên Việt, nơi trưng bày các tác phẩm hội họa mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt.

Họa sĩ Thái Tĩnh giới thiệu với người xem về một tác phẩm của mình. (Ảnh: NQ)
Không gian văn hóa Hiên Việt hiện đặt tại tư gia của gia đình họa sĩ Thái Tĩnh và nhà thơ Đinh Hoàng Anh, nhà 60, ngõ 193 Trung Kính, Hà Nội.
Hiên Việt được hình thành như một “mái hiên chung” dành cho những người yêu văn hóa Việt Nam và quan tâm đến giáo dục. Hiên Việt là một nơi để thưởng trà, trò chuyện, đối thoại và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, giáo dục và đời sống tinh thần Việt.
Đây cũng là không gian đồng hành cùng dự án “Nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn Việt”.

Họa sĩ Thái Tĩnh và nhà thơ Đinh Hoàng Anh tại buổi ra mắt không gian văn hóa Hiên Việt.
Không gian cũng là nơi kết nối các chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, nhà giáo, nghệ sĩ và cộng đồng trong hành trình nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn Việt thông qua các hoạt động tọa đàm, workshop, giao lưu nghệ thuật, giới thiệu sách, chiếu phim và trải nghiệm văn hóa.
Chia sẻ trong buổi ra mắt, họa sĩ Thái Tĩnh bày tỏ: “Hiên Việt không mong trở thành một nơi chỉ để nhắc nhớ về quá khứ. Chúng tôi mong nơi đây sẽ là một không gian đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, nơi những giá trị cũ được nhìn lại bằng những góc nhìn mới, nơi văn hóa không nằm trong sách vở hay bảo tàng, mà tiếp tục sống trong đời sống hằng ngày của mỗi người. Chúng tôi mong nơi đây sẽ trở thành điểm gặp gỡ của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà giáo và cộng đồng; nơi những câu chuyện về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, giáo dục và đời sống tinh thần Việt Nam được tiếp tục chia sẻ và lan tỏa”.

Các tác phẩm của họa sĩ Thái Tĩnh được thực hiện kết hợp với sản phẩm dệt tay của đồng bào các dân tộc.
Đặc biệt trong sự kiện, họa sĩ Thái Tĩnh giới thiệu bộ tranh thổ cẩm “Hoa của Đất” của anh thiết kế. Bộ tranh gồm 22 tác phẩm, là một hành trình trở về với ký ức văn hóa dân tộc qua những lớp hoa văn thổ cẩm, nơi mỗi đường nét không chỉ mang vẻ đẹp tạo hình mà còn chứa đựng hơi thở của núi rừng, của bàn tay những người phụ nữ dân tộc và vẻ đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Sau nhiều năm sống và đồng hành cùng đồng bào, họa sĩ Thái Tĩnh không chỉ tìm hiểu thổ cẩm như một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn cảm nhận được những câu chuyện, tình cảm và khát vọng gửi trong từng đường dệt.

Họa sĩ Thái Tĩnh giới thiệu với người xem về một tác phẩm của mình. (Ảnh: NQ)
Ở các tác phẩm, họa sĩ Thái Tĩnh kết hợp khéo léo các họa tiết thổ cẩm dệt tay của nhiều dân tộc khác nhau như người Lào ở Điện Biên, người Mông, người Thái ở Mai Châu…, cùng các họa tiết của người Việt, phối hợp với các chi tiết trang trí bằng gỗ, bạc, đồng...
Từ những mảnh thổ cẩm nguyên bản, anh ghép nối, sắp đặt bằng các đường khâu và mũi thêu nghệ thuật, làm nổi bật một thế giới giàu bản sắc, nơi hiện lên cách người xưa cảm nhận về đất trời, về thiên nhiên, về cộng đồng và hành trình sống của chính họ.
Trong bộ tranh, các giá trị nguyên bản thổ cẩm không chỉ được gìn giữ mà còn được tôn vinh trong một không gian biểu đạt mới. Mỗi tác phẩm là cuộc gặp gỡ giữa ký ức văn hóa truyền đời và cảm quan sáng tạo đương đại.
“Hoa của Đất” vì thế không chỉ là một bộ tranh để thưởng lãm, mà còn là nhịp cầu nối những giá trị nguyên sơ với đời sống ngày hôm nay.
Một số tác phẩm tranh thổ cẩm trong bộ tranh "Hoa của Đất"













