Rác áo mưa tiện lợi khắp đèo Khánh Lê - Ý thức là trên hết

Đèo Khánh Lê dài 140 km nối Nha Trang - Đà Lạt là cung đường lý tưởng cho các bạn trẻ đi phượt bằng xe máy. Cung đường có nhiều điểm dừng chân ngắm cảnh đẹp, có những ngày có sương mù càng khiến cho cảnh quan trở nên huyền ảo.

Cung đường đèo Khánh Lê đầy rác áo mưa tiện lợi do ý thức của người đi đường.

Cung đường đèo Khánh Lê đầy rác áo mưa tiện lợi do ý thức của người đi đường.

Cung đường đèo nối liền thành phố hoa và thành phố biển này càng nhộn nhịp hơn vào những ngày đầu năm, khi Đà Lạt vào mùa hoa Mai anh đào, còn ở Nha Trang tiết trời dịu nhẹ, biển sóng êm. Từ mùng 7 tháng chạp (28-1) kéo dài đến ngày 15-1 âm lịch, lượng khách du xuân lên Đà Lạt và từ Đà Lạt đi về Nha Trang ước cả chục ngàn người mỗi ngày. Đi trên đèo, bạn sẽ bắt gặp từng đoàn xe máy, đa phần là các bạn trẻ, đi du Xuân. Có những chiếc xe chở cả trẻ em, chở chó và chở cả những chiếc va li cột phía sau xe phóng trên đường, làm rộn cả mùa Xuân.

Tuy nhiên, thời tiết những ngày đầu năm nay lại thất thường, nhất là những ngày con đường đèo có mưa, sương mù giăng từ độ cao lên tận đỉnh Hồn Giao. Vì thế, du khách (nhất là các bạn trẻ) đi xe máy thường mang theo áo mưa tiện lợi, loại áo mưa mặc một lần, gọn nhẹ lại giúp giữ nhiệt khi nhiệt độ trên đỉnh đèo có khi chỉ 10-12 độ, mưa và sương mù làm đẫm ướt. Trong cuộc hành trình đi xa, việc sử dụng loại áo mưa tiện lợi để bảo vệ sức khỏe là điều nên làm, chẳng có gì phải bàn đến. Điều đáng nói ở đây là, những chiếc áo mưa giấy sau Tết đã tạo ra một con đường rác nhựa lên cả chục ngàn cái, từ độ cao 1000 m kéo đến tận cổng chào vào thị trấn Khánh Vĩnh.

Ngày 30-1, người viết đi xe từ Đà Lạt về, vô cùng bức xúc trước cảnh những chiếc áo mưa mới đó là phương tiện bảo vệ trong cuộc hành trình du xuân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thoát ra khỏi mưa và mây mù lại được chính những người mặc nó, đa phần là các bạn trẻ bỏ lại ở bất cứ nơi nào khi dừng chân (bên vệ đường, trong bụi cây)…Những chiếc áo mưa đủ màu, có khi chao theo gió, có chỗ tập trung vài chục cái…suốt chiều dài 20 km là một cảnh quan khó thể chấp nhận được, nếu không nói là cho thấy sự thiếu ý thức của những người đi du lịch bằng xe máy.

Khó có một biện pháp nào để xử lý, vì những hành động ném bỏ áo mưa giữa đường thường diễn ra nơi vắng người. Để dọn bãi rác áo mưa giấy khổng lồ ấy chắc chắn cần rất nhiều nhân lực. Chỉ mong ý thức của du khách trong chuyến đi là cần thiết để rác áo mưa giấy trên đèo Khánh Lê không còn tái diễn.

Khuê Việt Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/rac-ao-mua-tien-loi-khap-deo-khanh-le-y-thuc-la-tren-het-post272937.html