Rating phim Hàn tuần 2 tháng 6: Good Boy, Một Seoul Chưa Biết Đến cùng lên top
'Good Boy' (Kiện Tướng), 'Một Seoul Chưa Biết Đến' (Our Unwritten Seoul) cùng tự phá kỷ lục chính mình, ghi nhận rating tăng vọt ở tập mới nhất.
Sau 2 tuần chiếu với rating trên dưới 5%, thì cuối tuần qua, rating của Good Boy (JTBC) đã chạm mốc mới - 6.2% tỉ suất lượt xem trung bình toàn quốc ở tập 6 - cao nhất từ khi phim chiếu. Rating tập 5 là 5.9%.

Tập 5, khán giả phấn khích với nụ hôn đầu của Yoon Dong Joo (Park Bo Gum) và "bé bánh bao" Ji Han Na (Kim So Hyun). Tập 6 của Good Boy, cao trào được đẩy lên ở nửa sau khi danh tính của Ma Quỷ - "trùm" sản xuất ma túy được tiết lộ - là Kim Yeon Ha. Khi ai nấy tưởng rằng cô ta sẽ làm hại con gái của đội trưởng Jeong, thì người bị giết là dì của Dong Joo.
Chỉ vài giây rơi lệ của Park Bo Gum cũng làm khán giả nức nở. Nhìn những miếng dưa chuột được gạt qua một bên trong đĩa cơm cuộn, anh đoán ra kẻ đứng sau là Min Joo Young. Tập 6 khép lại với cảnh Dong Joo đi tìm và đấm ông ta.

Tập 7 và 8 của Một Seoul Chưa Biết Đến (tvN) đạt rating lần lượt là 6.5% và 7.4% trung bình toàn quốc. Khán giả đón một cú twist không ngờ khi Ho Su (Park Jin Young) là "con ghẻ". Anh từng rất ghét "mẹ kế" Bun Hong, nhưng bà luôn yêu thương anh vô hạn, bất chấp gia đình cấm cản, bà quyết nuôi con riêng của chồng sau khi ông qua đời.
Mỗi tuần lại tiến lên, Một Seoul Chưa Biết Đến tự phá kỷ lục rating của chính mình, đồng thời, duy trì vị trí dẫn đầu các chương trình phát sóng cùng khung giờ của hệ thống đài cáp.
Giống Good Boy và Một Seoul Chưa Biết Đến, For Eagle Brothers (KBS 2TV) cũng vừa đạt cột mốc cao nhất kể từ khi phát sóng đến nay với rating 21.9%.
Rating 2 tập mới của Oh My Ghost Clients: Thân Chủ Ma Của Tôi (MBC) nhảy vọt đầy bất ngờ. Tập 5 của phim chạm mốc 5.1%, gần gấp đôi tập trước (2.8%). Tỉ suất lượt xem trung bình toàn quốc củatập 6 giảm nhẹ, còn 4.6%.

Từ ngày 13/6, đường đua phim cuối tuần Hàn Quốc đón chiến mã mới - Our Movie(SBS). Phim kể về tình yêu buồn của Lee Je Ha (Nam Goong Min) - một đạo diễn đang vật lộn với tương lai bất định và Lee Da Eum (Jeon Yeo Been) - nữ diễn viên nhiệt huyết, lạc quan đang mắc bệnh nan y.
Phim khởi đầu với rating 4.2% (tập 1) và 3% (tập 2). Tỉ suất lượt xem của phim có xu hướng giảm. Điều này không lạ. Bởi tập chẵn được chiếu vào tối thứ Bảy có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Dù diễn xuất của Nam Goong Min và Jeon Yeo Been tốt, cảnh phim đẹp như điện ảnh, nhưng nội dung khá trầm buồn, nhẹ nhàng, ít cao trào là điểm khó hút khán giả.