Robot nhảy múa, đấu võ tại công viên chủ đề mới ở Seoul
Công viên Robot Galaxy ở Hàn Quốc hy vọng thu hút du khách tới các buổi hòa nhạc và trình diễn thời trang.

Robot nhảy múa tại một buổi hòa nhạc K-pop. Ảnh: Galaxy Entertainment
Theo tờ The Guardian ngày 25/5, bốn robot hình người có kích thước như trẻ em bước lên sân khấu tại một nhà thi đấu ở phía Đông Seoul. Khi những giai điệu mở đầu một ca khúc của G-Dragon vang lên, chúng bắt đầu nhảy múa.
Những cánh tay vung lên, đôi chân di chuyển đồng bộ, đầu lắc lư, tóc giả và quần áo rộng thùng thình đung đưa.
Đó là hình ảnh tại Công viên Robot Galaxy rộng 16.500 m2 tại quận Gangdong mà các nhà sáng lập tuyên bố là công viên chủ đề robot đầu tiên trên thế giới.
Đây là tầm nhìn đầy tham vọng và táo bạo về tương lai, trong đó robot không chỉ hỗ trợ con người mà còn giải trí cho con người, biểu diễn hòa nhạc đồng thời trên nhiều châu lục và thậm chí trình diễn trên sàn thời trang.
Đứng sau dự án là công ty giải trí - công nghệ Galaxy Corporation. Công ty này quản lý siêu sao G-Dragon, cũng như ca sĩ Taemin của nhóm Shinee và diễn viên Song Kang-ho (đóng vai người cha trong bộ phim Parasite).
Từ lâu, K-pop đã trở thành nơi thử nghiệm công nghệ mới, từ nhóm Aespa của SM Entertainment vốn kết hợp thành viên thật với nhân vật ảo cho tới các nhóm nhạc nam ảo hoàn toàn như Plave.
Trong buổi biểu diễn khai mạc, các robot thực hiện động tác với độ linh hoạt đáng ngạc nhiên trên nền nhạc nhiều ca khúc khác nhau, như Home Sweet Home của G-Dragon, Advice và Idea của Taemin.
Ông Choi Yong-ho, Giám đốc điều hành Galaxy, phát biểu với các phóng viên: “Chúng tôi dự kiến tổ chức từ ba tới sáu buổi hòa nhạc K-pop mỗi ngày, hơn 1.000 buổi diễn mỗi năm. Tới cuối năm nay, chúng tôi dự định đưa các robot đi lưu diễn thế giới”.
Tuy nhiên, ông Cha Woo-jin, nhà phê bình âm nhạc và chuyên gia phân tích ngành giải trí, tỏ ra hoài nghi về việc khán giả toàn cầu có đón nhận các buổi diễn này hay không, nhưng ông xem kế hoạch đầy tham vọng đó vừa là thử nghiệm văn hóa vừa là thử nghiệm kinh tế. Ông nói: “Nếu đặt một robot trong bảo tàng Elvis, người hâm mộ sẽ cảm thấy phản cảm. Nhưng K-pop là ngành chú trọng mạnh vào hình ảnh nên robot có vẻ ít xa lạ hơn”.
Theo ông, một chuyến lưu diễn của robot sẽ giống như các nhóm cover dance (những nhóm tái hiện vũ đạo của các nghệ sĩ K-pop nổi tiếng) nhưng không cần chi phí khách sạn hay phụ cấp.
Ngoài nhà thi đấu, Công viên Robot Galaxy còn có nhiều trải nghiệm robot khác nhau. Robot làm nhiệm vụ đỗ xe chào đón khách tại cửa ra vào. Những robot khác, như chó robot, đi lại quanh khu vực ngoài trời để chơi cùng du khách. Tại một góc, có cánh tay robot gắn khuôn mặt chuyên vẽ chân dung khách, đồng thời trò chuyện với khách trong lúc vẽ.
Ở trên đồi còn có một sàn đấu quyền Anh, nơi du khách có thể điều khiển các robot chiến đấu hình người thông qua hệ thống mô phỏng chuyển động, quan sát các cử động của mình được tái hiện theo thời gian thực khi những cỗ máy đấu với nhau. Có lúc, một cú đấm khiến chiếc găng tay bay văng xuống đám đông. Một robot ngã khỏi sân khấu, nhưng sau đó phục hồi và tiếp tục thi đấu.
Galaxy cũng dự định tổ chức buổi trình diễn thời trang robot đầu tiên trên thế giới vào cuối tháng 5, sau đó ra mắt thương hiệu thời trang robot. Ông Choi không tiết lộ nhiều chi tiết về robot sẽ trình diễn thời trang như thế nào hay thương hiệu thời trang robot sẽ hoạt động ra sao.
Tầm nhìn lớn hơn của Galaxy là triển khai robot biểu diễn K-pop tới những nơi các ngôi sao con người khó có thể tới, gồm cả các khu vực chiến sự. Khi vũ đạo được lập trình vào một robot, tất cả robot trên toàn thế giới có thể lập tức học và biểu diễn, cho phép tổ chức đồng thời các buổi diễn ở nhiều quốc gia.
Theo nhà phê bình âm nhạc Cha Woo-jin, câu hỏi thực sự là liệu robot có thể tái hiện yếu tố cốt lõi của K-pop hay không: sự kết nối cảm xúc với người hâm mộ. Ông nói: “Điều đó sẽ quyết định đây có phải là sự chuyển dịch văn hóa thực sự hay chỉ là một màn trình diễn mới lạ”.











