Rơi từ tầng thượng trong đêm ở Hà Nội: Người đàn ông tử vong, hiện trường gây ám ảnh
Trong đêm, một người đàn ông rơi từ trên cao xuống gây ra tiếng động lớn, khiến nhiều người hoảng hốt. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo Vietnamnet, sự việc xảy ra vào tối 22/3, tại khu vực Ngõ 108, đường Trần Phú, phường Hà Đông (TP Hà Nội).
Khu vực người dân phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: M.X.H.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h cùng ngày, một người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng thượng của một ngôi nhà và tử vong tại chỗ. Cú rơi mạnh trong đêm tạo ra tiếng động lớn, khiến những người dân xung quanh vội vàng chạy ra kiểm tra.
Ngay sau đó, vụ việc được trình báo tới cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an Hà Đông xác nhận vụ việc và cho biết, đơn vị đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Trước đó, theo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 13/3, cư dân Khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi rơi từ sân thượng tòa nhà E xuống khu vực sảnh DE5 (thuộc khu 5 tòa nhà mới), tử vong tại chỗ.
Theo phản ánh của người dân sống trong khu đô thị, vào sáng cùng ngày, nhiều người bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sảnh tòa nhà. Nghi có chuyện bất thường, cư dân nhanh chóng chạy tới kiểm tra.
Khi lại gần, mọi người phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên mặt đất và đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được báo cho cơ quan chức năng.












