Rơi ví có tiền triệu, người đàn ông nhận lại ngay trong buổi tối

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục trao trả tài sản thất lạc cho người dân bị đánh rơi.

Anh Huy nhận lại tài sản từ CSGT.

Anh Huy nhận lại tài sản từ CSGT.

Khoảng 19h30 ngày 5-4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút Khâm Thiên - Lê Duẩn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 gồm Đại úy Lê Anh Minh (Tổ trưởng) và Thiếu tá Nguyễn Đăng Dũng, phát hiện một chiếc ví màu đen nằm trên mặt đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có 1 điện thoại Samsung A24, 1 Giấy phép lái xe ô tô, 1 Căn cước công dân mang tên Vũ Đăng Huy cùng số tiền mặt 2,7 triệu đồng.

Nhận định đây là tài sản của người đi đường làm rơi, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt xác minh chủ sở hữu.

Ngay sau khi thông tin được thông báo, người đánh rơi tài sản đã liên hệ với tổ công tác và được hướng dẫn đến trụ sở Công an để làm thủ tục nhận lại. Tại đây, chủ nhân số tài sản được xác định là anh Vũ Đăng Huy, sinh năm 1982, trú tại khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, anh Huy không giấu được sự xúc động. Anh cho biết, trong lúc di chuyển từ Khâm Thiên về nhà, anh đã vô tình làm rơi chiếc ví, bên trong không chỉ có tiền mặt và chiếc điện thoại trị giá hơn 20 triệu đồng, mà còn có các giấy tờ tùy thân quan trọng.
“Tôi gần như không dám hy vọng sẽ tìm lại được. Khi nhận được thông báo từ CSGT, tôi thực sự bất ngờ và rất cảm kích,” anh Huy chia sẻ. Ngay trong tối cùng ngày, anh đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an TP Hà Nội và Đội CSGT đường bộ số 4, bày tỏ lòng biết ơn tới các chiến sĩ đã kịp thời giúp đỡ người dân.

Qua sự việc, hình ảnh người chiến sĩ CSGT Thủ đô một lần nữa được người dân ghi nhận với sự tin tưởng và trân trọng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Ngọc Tiến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/roi-vi-co-tien-trieu-nguoi-dan-ong-nhan-lai-ngay-trong-buoi-toi-post608198.antd