Rộn ràng Tết Đầu Lúa của đồng bào Raglay

Trong không khí hân hoan những ngày đầu năm 2026, trong 2 ngày 1 và 2/2, đồng bào dân tộc Raglay ở xã Hải Ninh (Lâm Đồng) lại cùng nhau tổ chức Tết Đầu Lúa – lễ hội truyền thống mang đậm giá trị tâm linh và bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo xã Hải Ninh cùng các già làng và bà con Raglay thực hiện nghi thức đốt đuốc khai mạc lễ mừng Tết Đầu Lúa

Lãnh đạo xã Hải Ninh cùng các già làng và bà con Raglay thực hiện nghi thức đốt đuốc khai mạc lễ mừng Tết Đầu Lúa

Lễ hội Tết Đầu Lúa Không chỉ là dịp tạ ơn đất trời, tổ tiên sau một mùa vụ bội thu, Tết Đầu Lúa còn thể hiện sức sống bền bỉ của văn hóa Raglay giữa nhịp sống hiện đại.

Tết Đầu Lúa năm 2026 với chủ đề “Tết Đầu Lúa – Giữ xưa trong mới” được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, qua đó góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tết Đầu Lúa (còn gọi là lễ cúng lúa mới) là nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Raglay. Sau một năm miệt mài lao động trên nương rẫy, khi lúa đã được thu hoạch và cất giữ đầy kho, bà con lại tổ chức lễ cúng để tạ ơn thần linh, tổ tiên và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no.

Nghệ nhân Bá Văn Hương đánh đàn Chapi và người uy tín Mang Đinh đang đổi kèn bầu trong ngày Tết Đầu lúa của đồng bào Raglay xã Hải Ninh

Nghệ nhân Bá Văn Hương đánh đàn Chapi và người uy tín Mang Đinh đang đổi kèn bầu trong ngày Tết Đầu lúa của đồng bào Raglay xã Hải Ninh

Theo ông Bá Văn Hương, Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội xã Hải Ninh, hằng năm, sau khi thu hoạch xong lúa rẫy, lúa mẹ, vào khoảng ngày 15 tháng Chạp, các gia đình Raglay lại tổ chức cúng Đầu Lúa. Đây là dịp thể hiện sự tôn kính của con cháu đối với tổ tiên, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới làm ăn thuận lợi.

Lễ cúng Đầu Lúa tại các gia đình thường diễn ra trong hai ngày với những nghi thức truyền thống được gìn giữ nghiêm ngặt. Ngày đầu tiên, gia chủ dựng cây nêu, chuẩn bị ché rượu cần lớn để mời tổ tiên về chung vui. Sang ngày thứ hai, lễ vật được dâng cúng đầy đủ, gồm gà, cơm và đặc biệt là cá suối – sản vật gắn bó với núi rừng, thể hiện sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Điểm nhấn của lễ hội là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Người già tận tình truyền dạy cho con cháu cách dựng nêu, chuẩn bị lễ cúng; lớp trẻ háo hức tham gia nghi lễ, quây quần bên ché rượu cần, tạo nên không gian lễ hội ấm áp, gắn kết.

Bên cạnh phần lễ tại các gia đình, UBND xã Hải Ninh còn tổ chức phần hội sôi nổi tại nhà văn hóa cộng đồng, thu hút đông đảo bà con hai thôn Tân Điền và Phú Điền tham gia. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng mã la vang vọng núi rừng hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng qua các hoạt động thi đấu, trò chơi dân gian như: bắn nỏ, đi cà kheo, đẩy gậy, giã gạo nấu cơm trong ống lồ ô, biểu diễn văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống.

Phần thi giã gạo giữa 2 đội Tân Điền và Phú Điền diễn ra rất sôi nổi trong tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên

Phần thi giã gạo giữa 2 đội Tân Điền và Phú Điền diễn ra rất sôi nổi trong tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên

Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, tinh xảo cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm âm hưởng Raglay không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các vận động viên thi bắn nỏ - môn thể thao truyền thống gắn liền với đời sống của đồng bào Ralgay

Các vận động viên thi bắn nỏ - môn thể thao truyền thống gắn liền với đời sống của đồng bào Ralgay

Tết Đầu Lúa 2026 tại xã Hải Ninh đã khép lại trong niềm vui, sự gắn bó và niềm tự hào của cộng đồng người Raglay. Việc duy trì, tổ chức lễ hội truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa mà còn trở thành “mỏ neo” tinh thần, giúp đồng bào vững vàng trước những tác động của quá trình hội nhập.

Khẩu hiệu “Tết Đầu Lúa – Giữ xưa trong mới” một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính quyền và Nhân dân xã Hải Ninh trong việc phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, để tiếng đàn Chapi, tiếng mã la, điệu múa Raglay mãi ngân vang, trở thành tài sản vô giá của vùng đất Lâm Đồng.

Huyền Trân - Hương Lan

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ron-rang-tet-dau-lua-cua-dong-bao-raglay-422140.html