Rực rỡ muôn loài hoa ở chợ hoa Xuân xứ Huế
Từng chậu cúc vàng, từng cành đào phai, những giỏ phong lan rực rỡ hay những chậu vạn thọ nở tròn đầy được sắp xếp ngay ngắn, tạo nên bức tranh xuân sống động.
Những ngày giáp Tết, khi tiết trời se lạnh xen lẫn nắng vàng nhẹ, xứ Huế bắt đầu khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa Xuân.

Chợ hoa Xuân ở trung tâm TP Huế.
Dọc theo các tuyến đường trung tâm, từ bờ sông Hương đến những khu công viên, chợ hoa Xuân lại hiện diện như một điểm hẹn thân quen của người dân Cố đô. Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, chợ hoa Xuân ở Huế còn là không gian văn hóa, là ký ức tập thể, là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.
Từ sáng sớm, khi mặt trời còn lấp ló sau màn sương mỏng, những chuyến xe chở hoa đã bắt đầu đổ về thành phố. Từng chậu cúc vàng, từng cành đào phai, những giỏ phong lan rực rỡ hay những chậu vạn thọ nở tròn đầy được sắp xếp ngay ngắn, tạo nên bức tranh mùa Xuân sống động.
Người bán tất bật chỉnh lại từng cánh hoa, lau nhẹ lớp bụi trên lá, như gửi gắm vào đó niềm hy vọng về một mùa buôn bán thuận lợi. Trong khi đó, người mua thong thả dạo bước, vừa chọn hoa vừa tận hưởng không khí rộn ràng đặc trưng của những ngày giáp Tết.

Chợ hoa rực rỡ bên dòng sông Hương thơ mộng.
Điều đặc biệt của chợ hoa Xuân ở Huế là nhịp sống không quá vội vã. Dù đông đúc, nhưng người Huế vẫn giữ cho mình sự chừng mực và nhẹ nhàng vốn có. Những cuộc trò chuyện diễn ra chậm rãi, từ việc hỏi thăm mùa vụ đến chia sẻ chuyện gia đình, chuyện năm cũ sắp qua.
Người bán không chỉ đơn thuần là người kinh doanh, mà còn là người kể chuyện về từng giống hoa, từng công đoạn chăm sóc. Người mua cũng không chỉ đến để chọn hoa, mà còn để tìm kiếm cảm giác sum vầy, để tận hưởng không khí Xuân đang lan tỏa khắp mọi góc phố.
Trong vô vàn loài hoa, cúc vàng luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người Huế. Đôi chậu cúc đặt trước hiên nhà dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Màu vàng của cúc không chỉ mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng mà còn tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên cường - phẩm chất đã gắn bó với con người vùng đất thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Khung cảnh nên thơ ở chợ hoa Xuân.
Những năm gần đây, chợ hoa Xuân Huế ngày càng đa dạng với nhiều chủng loại hoa mới. Bên cạnh các loài hoa truyền thống như vạn thọ, đồng tiền hay hoa hồng, những giống hoa nhập từ các tỉnh, thành khác cũng góp phần làm phong phú thêm sắc màu mùa Xuân.
Sự đa dạng này không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người dân, mà còn phản ánh sự giao thoa văn hóa, sự phát triển của đời sống đô thị. Tuy vậy, dù có thêm nhiều lựa chọn hiện đại, người Huế vẫn luôn giữ một góc riêng cho những loài hoa truyền thống như một cách gìn giữ bản sắc.
Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai, nguồn hoa có phần khan hiếm hơn. Nhiều nhà vườn phải đối mặt với thiệt hại do mưa lũ, khiến sản lượng giảm đáng kể. Thế nhưng, trong khó khăn ấy vẫn toát lên tinh thần lạc quan và bền bỉ của người trồng hoa.
Họ kiên trì chăm sóc từng chậu cây còn lại, mong rằng những bông hoa nở đúng dịp Tết sẽ mang lại niềm vui cho người mua. Và thật ấm lòng khi những chậu hoa đẹp vẫn nhanh chóng được lựa chọn, như sự sẻ chia thầm lặng giữa người dân và nhà vườn.

Sắc vàng điểm tô cho xứ Huế những ngày cận kề cái Tết.
Chợ hoa Xuân cũng là nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp của đời sống đô thị. Những gia đình dắt tay nhau đi dạo chợ, những nhóm bạn trẻ rạng rỡ chụp ảnh giữa sắc hoa, hay hình ảnh những cụ già thong thả ngắm hoa với ánh mắt trầm tư, tất cả tạo nên bức tranh Xuân đầy cảm xúc. Đối với nhiều người Huế, việc đi chợ hoa không chỉ là chuẩn bị cho Tết, mà còn là cách đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Ở một góc nhìn khác, chợ hoa Xuân còn phản ánh sự gắn kết cộng đồng. Người bán và người mua không chỉ trao đổi hàng hóa, mà còn trao nhau những lời chúc đầu năm, những câu chuyện đời thường. Có người ghé lại gian hàng quen suốt nhiều năm, như một thói quen khó bỏ. Có những em nhỏ lần đầu được cha mẹ dẫn đi chợ hoa, ánh mắt háo hức khi nhìn thấy muôn sắc màu rực rỡ. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã tạo nên sức sống lâu bền cho chợ hoa Xuân với không gian vừa gần gũi vừa thiêng liêng trong tâm thức người Huế.
Không gian chợ hoa còn là nơi nghệ thuật và đời sống hòa quyện. Cách sắp xếp hoa, cách phối màu giữa các gian hàng, hay những tiểu cảnh trang trí đều thể hiện sự tinh tế của người dân Cố đô. Người Huế vốn nổi tiếng với gu thẩm mỹ thanh nhã, nên ngay cả việc chọn hoa cũng mang tính nghệ thuật. Nhiều người không mua quá nhiều mà chỉ chọn vài chậu thật đẹp, thật ý nghĩa, phù hợp với không gian sống và phong cách riêng của gia đình.

Nhiều chủng loại hoa ở chợ hoa Xuân.
Khi hoàng hôn buông xuống, chợ hoa Xuân càng trở nên lung linh dưới ánh đèn. Dòng người vẫn tấp nập, tiếng cười nói hòa cùng hương hoa thoang thoảng trong gió lạnh cuối năm. Những chậu hoa được gói ghém cẩn thận, theo chân người mua về từng mái nhà, mang theo niềm vui và hy vọng cho năm mới. Và khi những cánh hoa đầu tiên được đặt trước hiên, không khí Tết dường như đã thật sự chạm ngõ từng gia đình.
Chợ hoa Xuân ở Huế vì thế không chỉ là hoạt động thương mại, mà còn là biểu tượng văn hóa. Đó là nơi con người tìm lại nhịp sống chậm rãi giữa guồng quay hiện đại, là nơi ký ức và hiện tại giao thoa, là nơi mỗi người cảm nhận rõ ràng nhất hơi thở của mùa Xuân. Trong sắc hoa rực rỡ và dòng người tấp nập, hình ảnh Cố đô hiện lên vừa cổ kính vừa tươi mới.

Không gian tràn ngập sắc Xuân.
Khi năm cũ khép lại, chợ hoa Xuân lại tiếp tục sứ mệnh kết nối con người với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính những giá trị văn hóa lâu đời. Và dù thời gian có trôi, dù cuộc sống có đổi thay, hình ảnh người dân Huế thong thả dạo chợ hoa những ngày cuối năm vẫn sẽ mãi là nét đẹp không thể thiếu trong bức tranh Xuân của đất Cố đô – nơi mỗi cánh hoa không chỉ mang sắc màu, mà còn mang theo câu chuyện về sự đoàn viên, niềm hy vọng và tình yêu cuộc sống.

Tiết trời xứ Huế những ngày cuối năm rất đẹp.

Chợ hoa Xuân những ngày tháng Chạp.

Nhiều chậu hoa được trưng bày đẹp mắt.

Một góc chợ hoa xứ Huế.

Không khí Tết đang về trên mảnh đất Cố đô Huế.












