Hàng đàn chim én bay về đậu dày đặc tại trung tâm tỉnh Đồng Tháp
Mấy ngày nay, người dân ở trung tâm tỉnh Đồng Tháp rất ngạc nhiên khi phát hiện đàn chim én bay về trú ngụ ngày càng nhiều. Người dân cho rằng đây là điều may mắn 'đất lành chim đậu'.

Khoảng 17h đến 18h30 mỗi ngày, hàng ngàn con chim én đậu dày đặc trên dây điện dọc đường Lãnh Binh Cẩn (phường Mỹ Tho), Yersin (phường Đạo Thạnh), tỉnh Đồng Tháp. Trước khi đậu, đàn chim én bay lượn vòng trên bầu trời, “biểu diễn” rất đẹp mắt. Đây là hiện tượng hiếm có và độc đáo tại đô thị Mỹ Tho với tuổi đời 345 năm.

Cách nay 3 năm, đàn chim én cũng từng đến trú ngụ về đêm tại một số tuyến đường ở đô thị này. Dù đàn chim én trú ngụ với số lượng quá đông, lượng phân rơi vãi ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân, nhưng hiện tượng này vẫn là điều thú vị và được xem là dấu hiệu may mắn trong năm mới.

Ông Nguyễn Hồng Khánh, chủ quán cà phê Khánh M., tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, cho rằng chim én về là hiện tượng độc đáo của mùa xuân, báo hiệu điều may mắn đến mọi nhà trong năm mới, bởi dân gian có câu: “Đất lành chim đậu”.












