Rực rỡ sắc đào Lùng Cúng
Lùng Cúng, bản xa nhất của xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tươi đẹp, đặc biệt là sắc hồng của hoa đào vào mỗi dịp đầu xuân mới.
Cứ vào giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm, hoa đào cùng nhiều loài hoa khác tại bản Lùng Cúng đua nở, tạo nên bức tranh nhiều màu rực rỡ.
"Mùa hoa đào ở đây rất đẹp, hoa rất to, cánh hoa thì màu rực rỡ. Em được nhìn thấy rất nhiều bông hoa đào ở nhà nhưng mà chưa có vẻ đẹp nào như thế này", chị Vàng Thị Lỳ (Mù Cang Chải, Yên Bái) thích thú nói.
Anh Giàng A Dê (Mù Cang Chải, Yên Bái) chia sẻ: "Hôm nay tôi đến đây để khảo sát hoa ở Lùng Cúng. Hiện tại, hoa ở bên bản Lùng Cúng đang bắt đầu nở đẹp. Tôi đến đây khảo sát đưa những đoàn du khách đến để khám phá".
Mặc dù được thiên nhiên ban tặng phong cảnh đẹp nhưng Lùng Cúng còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là điện, đường và sóng điện thoại chưa đảm bảo, khó phát triển du lịch. Những năm gần đây, xã Nậm Có đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân trồng các giống đào bản địa, từ đó tạo thêm nguồn thu, xóa đói giảm nghèo.
Ông Hờ A Chỉnh, Phó Chủ tịch HĐND xã Nậm Có, cho biết: "Xã Lùng Cúng có nhiều tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, chính quyền địa phương cũng có những chủ trương giải pháp để xây dựng những mô hình về du lịch, xây dựng một số cơ sở lưu trú homestay để khách ngủ nghỉ và trải nghiệm vẻ đẹp của Lùng Cúng".
Lùng Cúng còn giữ được cảnh sắc nguyên sơ, văn hóa Mông truyền thống với những mái nhà lợp bằng gỗ pơ mu, những bộ trang phục thổ cẩm. Vẻ đẹp bình dị của Lùng Cúng trở thành điểm thu hút du khách gần xa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ruc-ro-sac-dao-lung-cung-305375.htm