Rực rỡ sắc hoa trước thềm Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II
Những ngày này, không khí chào mừng Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II đang lan tỏa khắp phường Sa Đéc. Từ các tuyến đường lớn đến từng ngõ nhỏ, diện mạo thủ phủ hoa miền Tây đang bừng sáng để đón ngày hội lớn.

Anh Nguyễn Hữu Tiến, khóm Tân Hiệp đã trang trí cổng hoa lan với hơn 50 loại, vừa làm đẹp tuyến đường hoa, vừa tạo điểm nhấn phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh.
Ghi nhận dọc tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao, người dân đang tích cực trang trí cổng hoa và khuôn viên trước nhà. Những cổng hoa duyên dáng, những hàng rào được chăm chút tỉ mỉ đã biến con đường quen thuộc trở nên rực rỡ, ngập tràn không khí lễ hội.
Với các loài hoa đặc trưng như: Lan, dừa cạn, soi nhái, dạ yến thảo hay cúc mâm xôi, người dân phường Sa Đéc đã khéo léo biến ngôi nhà mình thành những tiểu cảnh sinh động. Mỗi góc phố giờ đây không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn là lời chào đầy tự hào của người dân gửi đến du khách.

Không khí chào mừng Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II đang lan tỏa khắp phường Sa Đéc.
Theo anh Nguyễn Hữu Tiến, khóm Tân Hiệp, Phường Sa Đéc, gia đình anh rất phấn khởi trước thềm Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II. Hưởng ứng lễ hội, anh đã trang trí cổng hoa lan với hơn 50 loại, vừa làm đẹp tuyến đường hoa, vừa tạo điểm nhấn phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc và chung tay vào thành công của lễ hội.
Không khí này cũng lan tỏa đến các cơ quan, trường học trên địa bàn. Các tiểu cảnh hoa được bố trí hài hòa, mang đậm bản sắc vùng đất hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Hồng, phường Sa Đéc cho biết: Nhà trường đã xây dựng các mẫu tiểu cảnh nhỏ, kết hợp trưng bày nhiều loại hoa đặc trưng của làng hoa Sa Đéc nhằm hưởng ứng lễ hội, góp phần lan tỏa tinh thần lễ hội đến phụ huynh và cộng đồng, khuyến khích mọi người cùng tham gia trang trí hoa kiểng, làm đẹp không gian sống.
Từ những chậu hoa trên giàn đến những tuyến đường rực rỡ sắc màu, phường Sa Đéc đang khoác lên mình diện mạo tươi mới, sẵn sàng chào đón Festival Hoa - Kiểng lần thứ II. Đây thực sự là ngày hội của hoa, của tình người và niềm tự hào của vùng đất trăm năm tuổi.











