Rùng mình loạt địa điểm bỏ hoang ma mị trên thế giới

Bộ sách ảnh mang tên Abandoned Places của phóng viên Kieron Connolly giới thiệu về những địa điểm bỏ hoang ma mị trên thế giới.

Sau khi ngành công nghiệp khai khoáng ở Bolivia đi xuống, những đường ray tàu hỏa này cũng không còn được đưa vào sử dụng nhiều và từ đó trở thành những phế tích. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người quay trở lại chỉ để xem những đoàn tàu hỏa ở nghĩa địa tàu Uyuni.

Sau khi ngành công nghiệp khai khoáng ở Bolivia đi xuống, những đường ray tàu hỏa này cũng không còn được đưa vào sử dụng nhiều và từ đó trở thành những phế tích. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người quay trở lại chỉ để xem những đoàn tàu hỏa ở nghĩa địa tàu Uyuni.

Khách sạn bỏ hoang gần thành phố ma Fengdu ở bờ phía bắc sông Dương Tử (Trung Quốc) cũng là một địa điểm bỏ hoang ma mị.

Khách sạn bỏ hoang gần thành phố ma Fengdu ở bờ phía bắc sông Dương Tử (Trung Quốc) cũng là một địa điểm bỏ hoang ma mị.

Nhà thờ cổ Evangelical ở làng Zeliszow của Ba Lan nay trở thành một nơi xập xệ, hoang tàn. Sàn nhà hiện có một hố to, các mảng tường bong tróc, trần nhà dột nát.

Nhà thờ cổ Evangelical ở làng Zeliszow của Ba Lan nay trở thành một nơi xập xệ, hoang tàn. Sàn nhà hiện có một hố to, các mảng tường bong tróc, trần nhà dột nát.

Lâu đài chưa xây xong này hiện vẫn còn lưu lại dấu tích bên trong một công viên giải trí có tên là Xứ sở thần tiên nằm ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Lâu đài chưa xây xong này hiện vẫn còn lưu lại dấu tích bên trong một công viên giải trí có tên là Xứ sở thần tiên nằm ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Được xây dựng đầu thập niên 1980, những căn nhà hình mái vòm chạy bằng năng lượng mặt trời ở Mũi Romano, Florida (Mỹ), đã bị hư hại nặng nề trong cơn bão Andrew năm 1992. Cho tới năm 2005, cơn bão Wilma tiếp tục tàn phá các căn nhà trên.

Được xây dựng đầu thập niên 1980, những căn nhà hình mái vòm chạy bằng năng lượng mặt trời ở Mũi Romano, Florida (Mỹ), đã bị hư hại nặng nề trong cơn bão Andrew năm 1992. Cho tới năm 2005, cơn bão Wilma tiếp tục tàn phá các căn nhà trên.

Thị trấn Bodie ở Mỹ này từng là nơi thu hút nhiều thợ khai thác vàng. Tuy nhiên, giờ đây nó chỉ là một vùng đất bỏ hoang, đôi khi có du khách vãng lai.

Thị trấn Bodie ở Mỹ này từng là nơi thu hút nhiều thợ khai thác vàng. Tuy nhiên, giờ đây nó chỉ là một vùng đất bỏ hoang, đôi khi có du khách vãng lai.

Bệnh viện bỏ hoang Beelitz-Heilstätten ở Brandenburg (Đức). Trong Thế chiến I, nó từng là bệnh viện quân y. Sang Thế chiến II, các binh sĩ Liên Xô đã cư ngụ nơi đây. Đến năm 1994, họ rời đi, khiến bệnh viện trở thành một nơi bỏ hoang.

Bệnh viện bỏ hoang Beelitz-Heilstätten ở Brandenburg (Đức). Trong Thế chiến I, nó từng là bệnh viện quân y. Sang Thế chiến II, các binh sĩ Liên Xô đã cư ngụ nơi đây. Đến năm 1994, họ rời đi, khiến bệnh viện trở thành một nơi bỏ hoang.

Nghĩa địa xe tăng, xe bọc thép ở Trung tâm đào tạo quân sự Kabul ở Afghanistan.

Nghĩa địa xe tăng, xe bọc thép ở Trung tâm đào tạo quân sự Kabul ở Afghanistan.

Năm 1959, hơn 5.000 người đã sống ở hòn đảo nhỏ Hashima ở Nhật Bản này với công việc chính là khai thác khoáng sản. Năm 1974, mỏ này đóng cửa và hòn đảo cũng bị bỏ hoang từ đó.

Năm 1959, hơn 5.000 người đã sống ở hòn đảo nhỏ Hashima ở Nhật Bản này với công việc chính là khai thác khoáng sản. Năm 1974, mỏ này đóng cửa và hòn đảo cũng bị bỏ hoang từ đó.

Nhà hát Orpheum ở New Bedford, Massachusetts (Mỹ), với 1.500 chỗ ngồi đã bị đóng cửa trong năm 1958-1959.

Nhà hát Orpheum ở New Bedford, Massachusetts (Mỹ), với 1.500 chỗ ngồi đã bị đóng cửa trong năm 1958-1959.

Làng Oradour-sur-Glane ở Pháp đã bị tàn phá nặng nề vào năm 1944 và giờ trở thành một địa điểm lưu lại những dấu tích về một thời xa xưa. (Ảnh: Kieron Connolly)

Làng Oradour-sur-Glane ở Pháp đã bị tàn phá nặng nề vào năm 1944 và giờ trở thành một địa điểm lưu lại những dấu tích về một thời xa xưa. (Ảnh: Kieron Connolly)

Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/rung-minh-loat-dia-diem-bo-hoang-ma-mi-tren-the-gioi-1941072.html