Rưng rưng cảnh nam sinh nuôi mẹ tâm thần cầu xin giúp đỡ cứu bố tai nạn nguy kịch

Đã chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ bị tâm thần, nay em Trường học sinh lớp 12 lại đau đớn trước tình cảnh bố gặp tai nạn thương tâm.

Số phận nghiệt ngã khiến nam sinh có nguy cơ phải nghỉ học.

Số phận nghiệt ngã khiến nam sinh có nguy cơ phải nghỉ học.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Phạm Quang Trường, trú tại thôn 2, xã Sơn Long, học sinh lớp 12, trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Trong cái nắng gắt cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà em Trường trong lối ngõ nhỏ. Vừa bước vào sân, đập vào mắt chúng tôi là người mẹ của Trường đang đứng bên hiên nhà lúc cười lúc khóc như điên dại. Phía trong căn buồng chưa đầy 8 m2, dưới mái tôn nóng nực là chỗ nghỉ ngơi của bà nội Trường ngoài 90 tuổi. Tài sản trong nhà không có gì đáng giá ngoài bộ ghế, cái tủ và chiếc tivi đã cũ kỹ.

Tiếp đón chúng tôi là bà dì ở miền Nam mới về cho biết, hai anh em Trường phải thay nhau túc trực chăm bố cấp cứu ở bệnh viện Ba Lan (TP Vinh, Nghệ An) cả tuần nay chưa về. Mọi việc ở nhà nhờ dì cáng đáng, nhưng về lâu dài thì không biết sẽ ra sao nữa.

Em Trường có tuổi thơ không êm đềm như nhiều bạn cùng trang lứa. Cuộc sống khó khăn sớm đến, em vừa đi học, vừa em đi phụ hồ cùng bố để kiếm thêm thu nhập, trang trải trong gia đình.

 Mẹ của Trường bị tâm thần suốt ngày lang thang khắp nơi.

Mẹ của Trường bị tâm thần suốt ngày lang thang khắp nơi.

Cách đây gần 10 năm, mẹ em là Võ Thị Lý (SN 1981) đột nhiên đổ bệnh tâm thần, lúc nhớ lúc quên, cười nói ngây ngô, suốt ngày lang thang đầu làng ngõ xóm. Một mình bố em (ông Phạm Huy Hoàng, SN 1973) tần tảo sớm hôm để nuôi mẹ già, vợ tâm thần và 2 anh em Trường ăn học.

Anh trai của Trường vừa tốt nghiệp Cao đẳng nghề, ra trường hiện chưa có việc làm. Gia đình sống tất cả trông chờ vào mấy sào ruộng, và số tiền ít ỏi lúc rảnh rỗi ông Hoàng đi làm thuê kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.

Trớ trêu thay, số phận không chịu buông tha cho gia đình Trường, cách đây gần 1 tháng, bố em trên đường đi làm thuê về thì không may bị tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng.

 Người cha vốn là trụ cột của gia đình nay bị tai nạn nguy kịch.

Người cha vốn là trụ cột của gia đình nay bị tai nạn nguy kịch.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bác sỹ xác định ông Hoàng bị tổn thương toàn bộ vùng bụng, gãy xương sườn, vai, chân gãy 2 khúc và bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng rất xấu nên được chuyển sang Bệnh viện Ba Lan để giành giật sự sống.

Trao đổi qua điện thoại với Báo GD&TĐ, em Trường nói trong tuyệt vọng: “Hiện bố em đang điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Hằng ngày, hai anh em chỉ được nhìn bố qua ô kính cửa sổ của bệnh viện mà thôi. Giờ không biết bố sống chết thế nào, chỉ mong bố sớm qua cơn nguy kịch để về sống cùng chúng em. Mấy hôm nay, em đã vay mượn khắp nơi nhưng không đáng là bao so với chi phí điều trị của bố. Gia đình em đã khánh kiệt, năm học mới cận kề nhưng khả năng việc học của em tạm gác lại để lo cho bố đã”.

"Thật ra em còn 1 năm cuối cấp, em cũng muốn đi học như các bạn, muốn được học lên Đại học nữa nhưng giờ bố mẹ bệnh hết cả rồi, em không biết làm sao cả", những lời tâm sự của cậu học sinh Phạm Quang Trường khiến chúng tôi ai cũng chạnh lòng, trăn trở.

 Bà nội ngoài 90 tuổi đau yếu thường xuyên.

Bà nội ngoài 90 tuổi đau yếu thường xuyên.

Ông Phạm Bình Luận - Chủ tịch UBND xã Sơn Long (Hương Sơn) cho biết, hoàn cảnh gia đình em Trường hết sức khó khăn, bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng ngoài 90 tuổi đau yếu thường xuyên, mẹ thì bị tâm thần, bố là trụ cột chính trong gia đình nhưng giờ lại bị tai nạn nghiêm trọng nên khó khăn chồng chất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi để chung tay giúp đỡ gia đình Trường nhưng giờ chi phí điều trị quá lớn.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay, quan tâm, sẻ chia khó khăn của quý bạn đọc, để em Phạm Quang Trường sớm vượt qua nghịch cảnh, có điều kiện học tập và đạt được ước mơ của mình.

Mọi sự ủng hộ em Phạm Quang Trường xin vui lòng gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT07

Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/rung-rung-canh-nam-sinh-nuoi-me-tam-than-cau-xin-giup-do-cuu-bo-tai-nan-nguy-kich-post697728.html