Sabalenka lại cay cú sau trận thua sốc ở bán kết
Tay vợt số 1 thế giới, Aryna Sabalenka lại đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào chiến tướng Amanda Anisimova sau trận thua sốc ở bán kết Wimbledon 2025.

Sabalenka lại không giữ được bình tĩnh sau trận thua sốc ở bán kết Wimbledon. Ảnh: WTA
Tay vợt người Belarus đã để thua 6-4, 4-6, 6-4 trước hạt giống số 13 Anisimova, tan vỡ giấc mơ lần đầu vào chung kết tại All England Club.
Hạt giống số 1 Sabalenak từng vào ba trận chung kết Grand Slam gần nhất, nhưng cô đã phải trả giá vì màn trình diễn thiếu ổn định trong cái nắng rực lửa trên sân Trung tâm.
Sabalenka đã mất bình tĩnh vì hành động của Anisimova trong suốt trận đấu căng thẳng. Thậm chí vài giờ sau trận thua sốc ở bán kết, cô vẫn tỏ ra bực bội với đối thủ.
Hai tình huống khiến Sabalenka nổi giận sau trận thua sốc ở bán kết
Một tình huống gây cho tay vợt 27 tuổi sự khó chịu là khi Anisimova ăn mừng quá sớm một điểm thắng.
“Tôi vẫn đang cố gắng đuổi theo bóng, nhưng cô ấy đã ăn mừng rồi. Tức là còn quá sớm. Sau đó cô ấy còn làm tôi bực mình hơn khi nói rằng ‘đó là điều cô ấy thường làm’”, Sabalenka dè bỉu.
Nhưng chính hành động đó lại thúc đẩy Sabalenka trở lại mạnh mẽ trong set hai: “Tôi biết ơn vì cô ấy nói vậy, bởi điều đó thực sự giúp tôi tiếp tục chiến đấu. Tôi nghĩ, ‘Được rồi, giờ tôi sẽ cho cô thấy tennis thực sự là như thế nào’. Tôi đã trở lại vì tôi thực sự tức giận, có lẽ ở set ba tôi nên nhớ lại điều đó”.
Sabalenka cũng không hài lòng khi Anisimova giành điểm nhờ bóng chạm lưới nhưng không xin lỗi theo thông lệ trong quần vợt.
“Tôi chỉ nhìn cô ấy, chắc chắn là cô ấy không nghe thấy tôi nói gì. Nhưng tôi kiểu như, ‘Cô không muốn xin lỗi à?’ Cô ấy rõ ràng rất muốn giành chiến thắng trong trận này”, Sabalenka lý giải.

Hạt giống số 13 Anisimova. Ảnh: WTA
Từng hứa không lặp lại “thảm họa” họp báo Roland Garros
Mỉa mai thay, màn “xả giận” này diễn ra ngay sau khi Sabalenka mở đầu buổi họp báo bằng việc trấn an phóng viên rằng sẽ không tái hiện cảnh họp báo gây tranh cãi như ở Roland Garros.
Khi đó, cô buộc phải xin lỗi vì phát ngôn cho rằng nguyên nhân thất bại trước Coco Gauff ở chung kết Pháp mở rộng là do cô chơi tệ, chứ không phải vì đối thủ xuất sắc hơn.
“Các bạn đang chờ đợi điều gì à? Sẽ không có buổi họp báo kiểu Roland Garros đâu, nên ai chờ điều đó thì có thể rời đi ngay bây giờ”, Sabalenka nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Sabalenka vẫn dành lời khen cho Anisimova vì màn trình diễn quả cảm, thừa nhận tay vợt 23 tuổi đã dũng cảm ở những thời khắc quyết định và xứng đáng là người chiến thắng.
Khẳng định bản thân đã rút kinh nghiệm từ “cú sốc” tại Roland Garros, Sabalenka nói thêm: “Tôi không muốn đối mặt với làn sóng chỉ trích nữa. Ai cũng có lúc mất kiểm soát cảm xúc, điều đó rất bình thường.
Mỗi khi tôi gần như mất hoàn toàn sự bình tĩnh hôm nay – sắp la hét, sắp đập vợt – tôi lại tự nhắc mình: đó không phải lựa chọn. Nó sẽ không giúp tôi ở lại trận đấu và chiến đấu cho giấc mơ của mình”.
Dù cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh và trưởng thành, Sabalenka vẫn không thể rời khỏi phòng họp báo mà không ném thêm “đòn nhẹ” vào giới truyền thông: “Ha ha ha, các bạn chẳng có gì để khai thác hết,” cô nói rồi lè lưỡi trước khi rời đi.

Tại chung kết, Anasimova đối đầu Iga Swiatek - đối thủ hạ gục Belinda Bencic 6-2; 6-0. Ảnh: WTA
Nguồn PLO: https://plo.vn/sabalenka-lai-cay-cu-sau-tran-thua-soc-o-ban-ket-post859848.html