Nhà thám hiểm thiếu niên mang cờ đỏ sao vàng lên Bắc Cực

Nguyễn Nam Sơn, học sinh Trường trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã trở thành thiếu niên Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực, mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, phất cao giữa biển băng trắng xóa.

Thuyền trưởng trao chứng nhận tham gia đầy đủ các giờ học trên tàu cho các thí sinh.

Thuyền trưởng trao chứng nhận tham gia đầy đủ các giờ học trên tàu cho các thí sinh.

Thành tích đặc biệt này bắt nguồn từ việc Nam Sơn giành giải cao trong cuộc thi quốc tế “Năng lượng hạt nhân vì hòa bình” do Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Liên bang Nga tổ chức. Năm nay, cuộc thi bước sang mùa thứ 6, thu hút gần 67.000 học sinh, trong đó có gần 4.000 học sinh đến từ 20 quốc gia.

Sau các vòng tuyển chọn gắt gao (trong đó có thi viết online và thuyết trình), Ban Tổ chức đã chọn ra 66 thí sinh xuất sắc, gồm 46 học sinh Nga và 20 học sinh quốc tế, đại diện cho 20 quốc gia, tham gia hành trình thám hiểm Bắc Cực trên con tàu phá băng nguyên tử “50 năm Chiến thắng”.

 Nam Sơn đứng đúng điểm +90° với cờ Tổ quốc trong tay.

Nam Sơn đứng đúng điểm +90° với cờ Tổ quốc trong tay.

Chuẩn bị cho chuyến đi, hành trang đầu tiên mà Nam Sơn lựa chọn là lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc. Em dành trọn kỳ nghỉ hè để sưu tầm hình ảnh, tư liệu về đất nước, con người Việt Nam, sẵn sàng giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trong tâm thế tự tin và tự hào, mỗi bước chân của em trên băng giá đều thắm đượm tinh thần Việt Nam.

Hành trình chinh phục Bắc Cực kéo dài 5 ngày. Con tàu phá băng vượt qua biển Barent, biển Kara, men theo những dải băng mỏng và vùng nước mở, trước khi tiến vào điểm cực Bắc của trái đất.

Khác với Nam Cực, Bắc Cực không có đất liền mà chỉ là những khối băng dày nổi trên mặt biển, với độ sâu trung bình khoảng 4.000m. Đây cũng là nơi duy nhất trên hành tinh mọi kinh tuyến hội tụ, mọi hướng đều chỉ về phía nam. Vào tháng 8, khi Nam Sơn và các bạn đặt chân đến, Bắc Cực còn ánh mặt trời cuối cùng trước mùa tối kéo dài nhiều tháng.

 Thành viên đoàn chụp ảnh tại Cực Bắc.

Thành viên đoàn chụp ảnh tại Cực Bắc.

Trong cái lạnh 0°C, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển băng mênh mông. Nam Sơn xúc động chia sẻ: "Em đã mang theo tinh thần dân tộc, để lá cờ Việt Nam hiện diện nơi cực Bắc của thế giới".

Hành trình của Nguyễn Nam Sơn không chỉ là trải nghiệm cá nhân đáng nhớ, mà còn là minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Từ Hà Nội ngàn năm văn hiến đến Bắc Cực xa xôi, lá cờ đỏ sao vàng vẫn luôn tung bay, khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên biển băng Bắc Cực trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam giàu truyền thống, đổi mới sáng tạo và sẵn sàng hội nhập với bạn bè năm châu.

THANH NGA- NGỌC HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nha-tham-hiem-thieu-nien-mang-co-do-sao-vang-len-bac-cuc-post906507.html