Sắc đào chợ Tết xứ ngàn hoa
Đà Lạt - xứ sở ngàn hoa với nhiều giống hoa cao cấp vươn ra thế giới, mang lại sinh kế cho người dân Lâm Đồng. Mỗi dịp Tết đến, bên Hồ Xuân Hương, đào, mai, cúc… lại rực rỡ khoe sắc, tạo nên chợ hoa Xuân đậm không khí truyền thống, trong đó sắc đào hồng trở thành điểm nhấn văn hóa giữa lòng thành phố.
Những ngày giáp Tết, chợ hoa bên Hồ Xuân Hương - Đà Lạt nhộn nhịp từ sáng sớm. Từng xe đào từ các nhà vườn được chở về, mang theo sắc hồng thắm báo hiệu Tết đã đến rất gần. Giữa dòng người tấp nập, ông Vũ Trọng Dinh, ở 36/33 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Xuân Hương- Đà Lạt chăm chú ngắm từng gốc đào, mong chọn được một cây ưng ý mang về chưng Tết. Với ông, Tết cổ truyền không thể thiếu sắc đào hồng.
"Cây hoa đào là một cây hoa truyền thống. Từ khi mình nhỏ đến lớn nhìn thấy cành đào là thấy Tết hoặc bánh chưng chẳng hạn vậy. Thế nên Tết đến là mình phải nghĩ đến cành đào đầu tiên sau đó là nồi bánh”, ông Dinh cho biết.

Chọn đào chưng Tết ở chợ hoa Tết Đà Lạt.
Dù được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa với nhiều loại cao cấp xuất khẩu ra thị trường thế giới nhưng tại chợ hoa Tết quanh Hồ Xuân Hương- Đà Lạt, những đào, mai, cúc… gắn bó ngàn đời với Tết cổ truyền của người Việt lại rực rỡ khoe sắc, “lên ngôi”.
Ông Đinh Văn Tiến, trú tại phường Xuân Hương- Đà Lạt, trồng đào ở xã Đức Trọng, cho biết, năm nay thời tiết không thuận lợi, bão lũ nhiều nên số lượng đào ít hơn mọi năm. Tuy nhiên, bù lại, hoa rất đẹp. “Ai cũng muốn đón Xuân về mỗi một nơi chơi một loài hoa như là người Bắc thì đa số là chơi đào còn miền Trung là chơi mai. Tôi năm nay khoảng cỡ hơn 100 chậu đào phai và bích đào. Giá cả thì nói chung tùy theo mức độ tiêu dùng của các bạn mua nữa. Hàng hoa chơi phụ thuộc nhiều thứ, như cây này khoảng 2 triệu đồng”, ông Tiến cho biết.

Ông Đinh Văn Tiến bán đào ở chợ hoa Tết Đà Lạt cho biết số lượng đào ít hơn mọi năm nhưng bù lại hoa rất đẹp
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng chọn chợ hoa Tết bên Hồ Xuân Hương- Đà Lạt là điểm đến trong những ngày cận Tết để cảm nhận không khí Xuân đang lan tỏa khắp phố núi.
Chị Trần Thị Thu Ngọc, du khách đến từ Phường 1 Bảo Lộc, chia sẻ cảm xúc khi dạo chợ hoa Tết Đà Lạt: “Lên đến Đà Lạt là thấy Tết rộn ràng, Đà Lạt đẹp quá luôn nên là cũng thu xếp để mà đi lên để mà không bỏ lỡ dịp Đà Lạt đẹp như thế này. Lần này đến rạng rỡ sắc hoa và hoa ở khắp nơi thấy Tết đến Đà Lạt rộn ràng ngay tại lúc này. Mong chờ một năm mới thật là rực rỡ mọi điều an lành và chúc cho tất cả mọi người là có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý”.

Chọn được một cây đào ưng ý để chưng Tết vừa là niềm vui, vừa là hi vọng cho một năm mới an khang thịnh vượng

Sắc đào khiến tuyến đường quanh Hồ Xuân Hương- Đà Lạt như khoác trên mình tấm áo mùa Xuân
Giữa không gian se lạnh của cao nguyên, hàng nghìn chậu đào với sắc hồng thắm bên Hồ Xuân Hương không chỉ làm đẹp cho chợ hoa Tết Đà Lạt, mà còn mang theo hương vị Tết cổ truyền, gợi nhớ về cội nguồn văn hóa của người Việt. Hoa đào - giữa xứ sở ngàn hoa - vẫn lặng lẽ giữ hồn Xuân, làm ấm lòng người dân và du khách trong những ngày cận Tết.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sac-dao-cho-tet-xu-ngan-hoa-post1268284.vov














