Sắc đỏ tình yêu Tổ quốc
Những ngày tháng Tám lịch sử, chào mừng Quốc khánh sắc đỏ của cờ Tổ quốc không chỉ hiện diện trên đường phố mà còn lan rộng trên mạng xã hội, nơi người trẻ cùng chia sẻ cảm xúc, kể những câu chuyện về đất nước và tạo nên những cách thể hiện tình yêu nước rất riêng.
“Phủ đỏ” mạng xã hội
Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, lướt qua các nền tảng mạng xã hội, không khó bắt gặp những khung hình rực rỡ sắc đỏ. Người trẻ đổi ảnh đại diện, thay hình nền điện thoại, chia sẻ những khoảnh khắc bên lá cờ Tổ quốc, đăng tải các đoạn clip về lịch sử, văn hóa, cảnh đẹp quê hương hay những chương trình nghệ thuật hướng về ngày Quốc khánh.
Làn sóng đồng loạt thay ảnh đại diện với sắc đỏ và dòng chữ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ với vài thao tác đơn giản, đông đảo bạn trẻ đã cùng nhau “nhuộm đỏ” bảng tin, tạo nên một không khí sôi nổi, hào hùng và giàu cảm xúc.

Bạn trẻ tham dự lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Xuân Tùng
Những chiếc avatar tưởng như rất nhỏ bé ấy, khi xuất hiện cùng lúc trên hàng nghìn, hàng vạn màn hình, lại tạo thành một hình ảnh lớn. Mỗi người một câu chuyện, một cuộc sống, một cách thể hiện, nhưng trong những ngày đặc biệt này lại cùng lựa chọn một biểu tượng chung.
Cộng hưởng với khung hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hình ảnh người trẻ tại những địa điểm giàu ý nghĩa: Cột cờ nơi địa đầu Tổ quốc, đảo tiền tiêu, các địa chỉ đỏ... Có người chia sẻ một đoạn video về chuyến đi, có người kể câu chuyện lịch sử mình vừa tìm hiểu, cũng có người đăng một bức ảnh lá cờ tung bay giữa phố và viết vài dòng về cảm xúc của mình.
Bạn Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên Trường Đại học Văn hóa cho biết, sức kết nối và lan tỏa của những “trend yêu nước” đã thôi thúc nhiều bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, về cuộc sống chiến đấu, lao động và yêu thương của các thế hệ đi trước.
“Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của sắc cờ đỏ thắm. Đằng sau lá cờ ấy là câu chuyện về biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương để giành độc lập, tự do và thống nhất cho dân tộc”, Hoàng Anh chia sẻ.
Từ một thao tác trên màn hình, cảm xúc cá nhân vì thế có thể nhanh chóng trở thành cảm xúc chung của cộng đồng. Theo Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, lòng yêu nước gắn bó mật thiết với lịch sử, văn hóa của mỗi dân tộc. Ông cho rằng, trong bối cảnh hiện đại, cách thể hiện tình yêu nước cũng đang được làm mới, trở thành những “trend” hoặc trào lưu gần gũi với giới trẻ.

Đông đảo bạn trẻ thay avata và cùng "phủ đỏ" mạng xã hội
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số, việc thể hiện lòng yêu nước qua mạng xã hội, âm nhạc và nghệ thuật hiện đại giúp tinh thần ấy lan tỏa nhanh chóng, rộng rãi hơn, đồng thời trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với giới trẻ.
Từ màn hình đến những sắc màu trong đời sống
Sẽ khó nhìn đầy đủ câu chuyện nếu chỉ dừng lại ở những bức ảnh đại diện hay dòng trạng thái trên mạng xã hội. Bởi cùng với sắc đỏ trên màn hình, ở nhiều nơi, người trẻ đang đưa tình cảm ấy vào những việc làm cụ thể, tạo nên những dấu ấn có thể nhìn thấy trong chính không gian mình sống.
Tại Quảng Oai, tuổi trẻ địa phương phối hợp tổ chức lễ chào cờ và khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Những lá cờ được dựng lên tạo thành một không gian rực rỡ sắc đỏ, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên.
“Mỗi lá cờ tung bay – một niềm tự hào. Mỗi công trình thanh niên – một dấu ấn cống hiến. Đó cũng là cách người trẻ gửi gắm tình yêu đất nước của mình không chỉ bằng lời nói mà bằng một công trình thiết thực ”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Oai Bạch Ngọc Trâm cho biết.

Bạn trẻ Thủ đô vệ sinh môi trường chào đón ngày Quốc khánh
Còn tại Hoàng Mai, trong những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng sắc xanh áo Đoàn trên các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, trường học. Các bạn trẻ cùng tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tuyên truyền và lan tỏa những hình ảnh đẹp hướng về ngày Quốc khánh.
Một Hoàng Mai ngập tràn sắc đỏ và sắc xanh. Nếu sắc đỏ gợi nhắc về lịch sử hào hùng thì sắc xanh mang theo sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Những câu chuyện ấy cho thấy, mạng xã hội có thể là nơi khởi đầu của một cảm xúc, nhưng không nhất thiết là nơi cảm xúc ấy dừng lại. Một chiếc avatar có thể dẫn người trẻ đến với một câu chuyện lịch sử; một đoạn video có thể khơi lên mong muốn tìm hiểu về một địa danh; một trào lưu có thể mở ra những cuộc trò chuyện giữa những người chưa từng quen biết về đất nước và thế hệ cha ông.
Khi những cảm xúc ấy được nối tiếp bằng một chuyến đi, một hoạt động tình nguyện, một công trình thanh niên hay đơn giản là việc cùng nhau giữ gìn một tuyến phố sạch đẹp, tình yêu nước đã có thêm một hình hài khác.
Có lẽ đó là điều đáng chú ý nhất từ hiện tượng mạng xã hội “phủ đỏ” trong những ngày Quốc khánh. Trong một đời sống ngày càng gắn với màn hình, những biểu tượng văn hóa quen thuộc không mất đi mà đang được người trẻ tiếp nhận và kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại mình.
Lá cờ xuất hiện trên avatar, trong video, trên những cung đường và công trình thanh niên. Một bài hát về quê hương có thể vang lên trong một chương trình nghệ thuật rồi tiếp tục được chia sẻ trên mạng. Một câu chuyện lịch sử được kể lại bằng vài phút video có thể khiến một người trẻ tò mò tìm đọc thêm.
Những kết nối ấy làm cho mạng xã hội trở thành nhiều hơn một nơi để mỗi người thể hiện cá tính. Trong những thời điểm đặc biệt của cộng đồng, đó còn là nơi người trẻ cùng chia sẻ một cảm xúc, cùng hướng về một giá trị và cùng tạo nên những hình thức biểu đạt mới.
Từ sắc đỏ trên màn hình đến sắc đỏ giữa đời sống, khoảng cách đôi khi chỉ là một hành động. Khi những điều được nói trên mạng trở thành những việc được làm ngoài đời, tình yêu nước không còn chỉ là một xu hướng. Nó trở thành một phần của đời sống văn hóa cộng đồng – được người trẻ tiếp nhận, sáng tạo và tiếp nối theo cách của thế hệ mình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sac-do-tinh-yeu-to-quoc-1705338.html

