Sắc màu hy vọng nơi hành lang bệnh viện
Để giúp bệnh nhi giảm căng thẳng, tránh xa thiết bị điện tử trong thời gian điều trị, Bệnh viện TP Thủ Đức phối hợp với tổ chức SAVE Future, tổ chức lớp học vẽ ngay tại hành lang bệnh viện.
Mỗi chiều thứ tư hàng tuần, hành lang Khoa Nhi, Bệnh viện TP Thủ Đức trở nên rộn ràng hơn. Không còn những tiếng khóc của trẻ con sợ tiêm, thay vào đó là tiếng cười khúc khích, tiếng gọi nhau í ới của những bệnh nhi ngồi quây quần bên những bàn học vẽ nhỏ.

Lớp học vẽ ngay tại hành lang bệnh viện. Ảnh: DI LINH
Thấy con vui, tôi mừng không tả nổi!
Khoảng 14 giờ, các bé lần lượt được phát giấy vẽ, bút màu, bút lông. Nhiều em tham gia lớp học khi trên tay vẫn còn gắn kim truyền dịch, phải kéo theo cây truyền nước bên cạnh, nhưng không khí bệnh viện phần nào bớt nặng nề khi các bệnh nhi cặm cụi pha màu, tô nét.
Ngồi nép ở góc bàn, em Mai Nguyễn Ngọc Hân (8 tuổi) vừa chăm chú tô màu vừa phải thỉnh thoảng nhích người điều chỉnh ống truyền dịch trên tay. Hân đang vẽ chú voi xanh, mỗi nét bút của em còn run nhưng gương mặt đầy thích thú.“Con thích con voi vì nó mạnh mẽ”, Hân nói.

Em Mai Nguyễn Ngọc Hân (8 tuổi) đang chăm chú vẽ tranh. Ảnh: DI LINH
Chị Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi, ngụ Bình Dương), mẹ của bé Hân đứng bên cạnh không rời mắt khỏi con gái. Chị Hằng cho biết, con mình nhập viện gần một tuần vì nhiễm trùng đường ruột, ngày nào cũng truyền nước và uống kháng sinh.
“Thấy con đau bệnh, ở bệnh viện lại có hoạt động vẽ tranh, con chịu rời giường, chịu ngồi tô màu, còn cười nữa, tôi mừng không tả nổi”, chị Hằng bày tỏ.

Chị Hằng và con gái cùng bức tranh mới hoàn thiện. Ảnh: DI LINH
Ở một góc khác, em Nguyễn Lê Nhật Duy (4 tuổi) cũng đang cặm cụi vẽ tranh. Mẹ em, chị Lê Thị Thu (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) kể, hồi mới nhập viện Duy ít nói nhưng từ khi tham gia hoạt động con chịu mở lòng hơn.
“Con bắt đầu kể cho tôi hôm nay con vẽ gì, thích màu nào, hoạt động này của bệnh viện cũng như các tình nguyện viên thật ý nghĩa”, chị Thu nói.

Em Nguyễn Lê Nhật Duy (4 tuổi) đang tô màu sắc mình yêu thích. Ảnh: DI LINH
Liều thuốc tinh thần quý giá
Hoạt động vẽ tranh này là một phần của chương trình “Sắc màu hy vọng” – một sáng kiến do Bệnh viện TP Thủ Đức phối hợp với tổ chức SAVE Future thực hiện, chính thức khởi động từ ngày 5-3-2025.
Mỗi tuần một lần, những bệnh nhi tại khoa Nhi có cơ hội tham gia lớp học vẽ miễn phí, không chỉ để giải trí mà còn để rèn luyện sự tập trung, nâng cao khả năng tương tác và quan trọng nhất – tìm thấy niềm vui trong những ngày vào bệnh viện điều trị.

Các bệnh nhi cùng người nhà đều tỏ ra thích thú với hoạt động này. Ảnh: DI LINH
Theo ThS Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện TP Thủ Đức, nhận thấy không gian sinh hoạt của bệnh nhi còn hạn chế, trong khi nhiều em có xu hướng tiếp xúc với thiết bị điện tử quá sớm, bệnh viện mong muốn tạo ra một môi trường gần gũi với nghệ thuật, giúp các bé có thêm hoạt động ý nghĩa, giảm bớt áp lực tâm lý trong quá trình điều trị. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để phụ huynh dành thời gian bên con, cùng con vượt qua khó khăn và phục hồi nhanh hơn.
“Sau bốn tuần triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ bệnh nhi và thân nhân. Các bé tham gia với tinh thần lạc quan, tập trung, nhiều phụ huynh cũng phát hiện thêm năng khiếu của con mình. Các bác sĩ ghi nhận tâm lý các bé cởi mở, hòa nhã hơn và thời gian dành cho điện thoại, máy tính bảng cũng giảm rõ rệt”, bà Châu nói.
Cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về điều trị, không chuyên về mỹ thuật nên sự hỗ trợ từ các sinh viên tình nguyện là vô cùng quan trọng để lớp học trở nên bài bản và gần gũi hơn với các bé.

Nhóm sinh viên tình nguyện đều đặn lên lớp mỗi thứ 4 hàng tuần. Ảnh: DI LINH
Vượt hơn 30km qua hỗ trợ lớp học, Nguyễn Thanh Phú – sinh viên năm 3 trường Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ ban đầu cũng lo các bé mệt sẽ không tham gia được. Nhưng khi thấy các bé vui vẻ, tập trung tô màu, Phú rất xúc động.
Gần 2 giờ đồng hồ cùng các bé, Phú kể có những buổi các bé còn đòi vẽ thêm tranh để mang về tặng ba mẹ hoặc treo ngay bên giường bệnh.
“Nhìn mấy em say mê vẽ, nét cọ còn lóng ngóng mà ánh mắt thì đầy tập trung, tụi mình cảm nhận được niềm vui rất rõ. Mỗi buổi tới đây, không chỉ là hướng dẫn vẽ tranh, mà tụi mình còn cảm thấy như đang tiếp thêm cho các bé động lực để quên đi chuyện mình đang nằm viện” Phú nói.
Chương trình "Trạm hạnh phúc"
Ngoài các hoạt động cho bệnh nhi, ThS Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết bệnh viện còn thường niên tổ chức chương trình “Trạm hạnh phúc” vào ngày thứ Bảy của tuần thứ Ba mỗi tháng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho bệnh nhân, người thân và các nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện.
Chương trình không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, như cắt tóc miễn phí và trao tặng quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
“Những món quà này, dù nhỏ bé, nhưng chứa đựng tấm lòng chân thành, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của cộng đồng, góp phần mang lại niềm vui, sự an ủi và hy vọng cho những người đang phải đối mặt với khó khăn”, bà Châu nói.
Nguồn PLO: https://plo.vn/sac-mau-hy-vong-noi-hanh-lang-benh-vien-post843448.html