Sắc màu Lâm Đồng - chung một vầng trăng
Có những mùa trăng đi qua tuổi thơ rồi ở lại trong ký ức. Là tiếng trống lân đầu ngõ, chiếc đèn ông sao trên tay và ánh mắt trẻ thơ ngóng chờ trăng lên. Trung thu năm nay, những miền đất Lâm Đồng cùng đón một mùa trăng chung, để sắc màu riêng hòa vào niềm vui cộng đồng.

Sức hấp dẫn của trung thu bởi những cộ đèn lớn và lồng đèn nhỏ
Những chiếc lồng đèn nhỏ gọi mùa trăng về
Còn nhớ, cứ mỗi dịp trung thu về, phố phường bắt đầu lên đèn. Những chiếc lồng đèn đủ hình dáng xuất hiện trong tay trẻ nhỏ. Có em cẩn thận giữ chiếc đèn mới được tặng, có em vừa đi vừa nhún nhảy theo tiếng trống từ một góc phố vọng lại. Chẳng cần điều gì quá lớn lao, chỉ một chiếc đèn giấy, một chiếc bánh bao, bánh mì mang theo nhỏ hay tiếng trống lân cũng đủ làm nên một buổi tối đáng nhớ. Tuổi thơ vốn vậy, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Lễ hội Trung thu 2026 sẽ là không gian văn hóa nhiều màu sắc tuổi thơ
Những ngày trước trung thu, trẻ em háo hức đếm từng ngày. Có em mong quần áo mới, xem múa lân; có em chờ chiếc đèn tự tay làm. Trăng vừa lên, tiếng cười đã hòa cùng tiếng trống hội trên những bước chân ríu rít. Với người lớn, đó có thể chỉ là một đêm hội. Với trẻ em, trung thu là cả một thế giới của đèn, đoàn lân, chú Cuội, chị Hằng và những niềm vui dưới ánh trăng. Vì thế, khi Lễ hội Trung thu năm nay được tổ chức ở cả 3 khu vực Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Thơm, xã Tuyên Quang cũng vui lây niềm vui của trẻ nhỏ. “Mấy hôm nay nghe mấy đứa nhỏ nói Lễ hội Trung thu được tổ chức trở lại ở cả 3 khu vực, cô cũng vui. Mỗi năm có một ngày tết dành cho thiếu nhi, đây là dịp để các con, các cháu vui chơi”, bà Thơm hồ hởi chia sẻ.

Lễ hội Trung thu còn là không văn nghệ trẻ sống động
Một vầng trăng nối những miền đất
Từ phía Đông đến khu vực trung tâm và phía Tây Lâm Đồng, trung thu được tổ chức trong những không gian khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần. Tại phía Đông, sân khấu ngoài trời, Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết trở thành một điểm hội. Ở khu vực trung tâm, Quảng trường Lâm Viên và không gian xung quanh hồ Xuân Hương được tổ chức các hoạt động phù hợp dành cho thiếu nhi, người dân và du khách. Phía Tây có Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa.
Cùng với đó, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức những chương trình trung thu phù hợp với điều kiện thực tế, để trẻ em ở nhiều nơi đều có thể đón một mùa trăng vui tươi, lành mạnh và an toàn. Ông Nguyễn Đình Quý - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Thiết cho biết, ngoài tham gia Lễ hội Trung thu cấp tỉnh, phường sẽ tổ chức chương trình cho hơn 500 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui trung thu tại khu vực Tháp nước và rước đèn quanh sông Cà Ty. Qua đó, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng đáng nhớ.

Toàn cảnh Trung thu những năm trước ở phía Đông Lâm Đồng
Đáng quý là trong không gian hành chính mới, nét riêng của từng vùng đất vẫn được giữ gìn. Khi cùng hiện diện trong một lễ hội chung, mỗi sắc màu góp thêm một nét vào bức tranh văn hóa Lâm Đồng. Anh Nguyễn Thanh Duy, phường Phan Thiết cho rằng, việc duy trì, nâng tầm Lễ hội Trung thu thành lễ hội của tỉnh tạo thêm điểm nhấn cho đời sống văn hóa. “Tôi nghĩ việc duy trì, nâng tầm Lễ hội Trung thu thành lễ hội của tỉnh tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa, góp phần gắn kết các vùng miền và làm phong phú hoạt động du lịch”, anh Duy chia sẻ.

Sắc màu Trung thu - Chung một vầng trăng đang được mong đợi
Từ một ngày hội dành cho trẻ nhỏ, trung thu mở ra một không gian rộng hơn để người dân gặp gỡ, sẻ chia và cảm nhận sự gần gũi giữa những miền đất. Các hoạt động được tổ chức phong phú, kết hợp những hình thức thể hiện hiện đại và ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần tạo thêm sức hút cho du khách. Lâm Đồng năm nay đón một mùa trăng nhiều sắc màu. Những sắc màu ấy cùng hội ngộ dưới một vầng trăng chung, trong niềm vui của một miền quê đang lớn lên từ những ký ức đẹp.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/sac-mau-lam-dong-chung-mot-vang-trang-465104.html

