Sắc xanh nơi cửa biển

Những ngày đầu tháng 3, khi sóng biển Cần Giờ (TPHCM) miên man vỗ vào bờ cát mặn, sắc xanh quân hàm của những người lính biên phòng TPHCM càng in đậm dấu ấn trong lòng người dân hơn bao giờ hết.

Điểm tựa giữa những ngày dông bão

Trong căn nhà nhỏ ở xã Cần Giờ, ông Nguyễn Văn Một (48 tuổi) ngồi nhìn ra biển, gương mặt sạm gió vì mưu sinh bằng nghề chài lưới. Ghe của gia đình ông là loại nhỏ, không thể đi xa, chỉ quanh quẩn gần bờ nên đánh bắt chẳng được bao nhiêu.

 Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tặng quà tết đến người dân xã An Thới Đông trong chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" xuân Bính Ngọ 2026. ẢNH: MẠNH THẮNG

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tặng quà tết đến người dân xã An Thới Đông trong chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" xuân Bính Ngọ 2026. ẢNH: MẠNH THẮNG

Gia đình ông thuộc diện cận nghèo, nên con trai lớn phải dang dở việc học từ năm lớp 10 để sớm đi làm phụ giúp cha mẹ. Thế nhưng, em chẳng may bị tai nạn lao động, mất 3 ngón tay, sức khỏe giảm sút, chỉ có thể làm những công việc nhẹ. Người con út vẫn còn nhỏ, chưa thể đỡ đần gia đình. Giữa muôn vàn nhọc nhằn, vợ chồng ông vẫn gắng gượng động viên người con thứ hai tiếp tục học đại học.

Trong những tháng ngày chật vật mưu sinh, điều khiến gia đình ông luôn thấy ấm lòng là sự hiện diện đầy nghĩa tình của những người lính biên phòng. Ông Một xúc động: “Có những lúc một mình không xoay xở nổi, bộ đội đến giúp đỡ tận tình. Các chú lo cho tính mạng, cuộc sống của bà con như lo cho chính người thân trong nhà. Từ dịp lễ, tết đến những lúc khó khăn, gia đình tôi đều nhận được sự quan tâm, quà tặng, hỗ trợ phương tiện sinh kế”.

Rời nhà ông Một, chúng tôi gặp em Lê Hoàng Trúc, học sinh lớp 12 Trường THPT Cần Thạnh. Ba mất sớm, mẹ em phải rời quê đi làm công nhân, tằn tiện chắt chiu từng đồng gửi về để ông bà nội nuôi em ăn học. Con đường đến trường của Trúc in đậm dấu ấn của sự đồng hành, chở che từ những người lính biên phòng. Từ chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi tháng Trúc nhận được học bổng 500.000 đồng để mua sách vở, trang trải việc học.

Sợi dây gắn bó giữa gia đình Trúc với màu áo xanh càng thêm bền chặt khi anh trai Trúc vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Đồn Biên phòng Long Hòa. Trúc xúc động chia sẻ: “Suốt 2 năm trong quân ngũ, anh trai em lúc nào cũng kể về quãng thời gian đó bằng niềm tự hào và biết ơn. Các chú bộ đội cũng thường xuyên đến thăm hỏi gia đình em. Sự giúp đỡ ấy là động lực để em cố gắng thi tốt nghiệp, học thêm tiếng Anh, mong sau này có công việc ổn định để thoát nghèo”.

Giữ bình yên nơi cửa biển

Từ Cần Giờ, chúng tôi về xã Long Hải, gặp ông Nguyễn Văn Nhỏ, một ngư dân nhiều năm gắn bó với biển và cũng là người luôn đau đáu với câu chuyện mưu sinh của bà con địa phương. Với gia đình ông Nhỏ, biển không chỉ là nguồn sống gắn với đội tàu sáu chiếc chuyên nghề cào kéo đôi vẫn đều đặn vươn khơi, mà còn là nơi hun đúc trách nhiệm của một người đảng viên, một Bí thư chi bộ trong việc vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản.

Nhớ lại thời điểm ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu áp “thẻ vàng” từ năm 2017, ông Nhỏ bày tỏ sự ấn tượng về vai trò của lực lượng biên phòng. Từ những ngày đầu đầy áp lực ấy cho đến nay, dù địa bàn có thay đổi về mặt hành chính, nhưng những cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên địa bàn xã Long Hải vẫn luôn là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ ngư trường, đồng hành cùng bà con vươn khơi đúng pháp luật.

Ông Nhỏ kể, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản ngày đêm, mưa nắng bền bỉ bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ từng sông lạch, bến đậu, nắm chắc từng phương tiện ra vào, đặc biệt là không cho rời bến đối với những phương tiện không đủ điều kiện. Sự sâu sát, quyết liệt và trách nhiệm ấy đã giúp công tác quản lý tàu thuyền dần đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Ngư dân ngày càng nhận thức rõ hơn quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, từ đó chung tay bảo vệ “thương hiệu” thủy sản Việt Nam, gìn giữ nguồn lợi biển cho hôm nay và mai sau.

Chăm lo người dân vùng biển

Trong những ngày đầu xuân 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiều đơn vị, UBND xã, phường

tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn, chăm lo, động viên nhân dân vươn lên lao động sản xuất, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, thông tin, các chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” hay Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức vào những ngày đầu xuân mới không chỉ mang ý nghĩa chăm lo an sinh, mà còn chứa đựng tình cảm và tinh thần trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng TPHCM, các cơ quan, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhân dân.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sac-xanh-noi-cua-bien-post840778.html