Sạch chợ

Chợ phố mà rác thải bà con đổ bừa bãi cả ra lối đi thế này không ổn tí nào. Mất vệ sinh quá!

- Mùi cá tanh quá bà ơi, nước rãnh đọng lênh láng, ruồi nhặng bu đầy.

- Ừ, sáng nào đi chợ mà tôi chẳng bịt mũi. Nhưng bà nhìn cái đống túi ni lông, rau héo, vỏ tôm, ruột cá... kia xem không biết ai bỏ ra đó mà không bỏ vào thùng rác. Để thế mất vệ sinh thật sự.

Bà Hồng phàn nàn với bà Hòa lúc cả hai cùng đi chợ sớm và đứng trú mưa dưới hiên một hàng tạp hóa. Hai bà đang nói chuyện với nhau thì chị Minh cán bộ quy tắc phường cũng chạy vào trú mưa. Thấy chị Minh, bà Hòa nhắc khẽ:

- Chị Minh đấy hả. Đấy chị xem chợ búa khu nhà mình giờ nhếch nhác. Rác thải bà con bán hàng mấy hôm nay chắc mưa không kịp thu gom đổ bừa bãi cả ra lối đi thế này không ổn tí nào. Chợ phố mà mất vệ sinh quá.

Nghe bà Hòa nhắc chị Minh nói ngay:

- Cháu cũng đang đi kiểm tra mấy quầy hàng bày ra lấn chiếm lòng đường, tiện thể nhắc chuyện vệ sinh nữa đây. Đang đi thì mưa to quá. Thú thật, có phải cán bộ phường không nhắc đâu. Chúng cháu nói mãi mà chỉ được mấy hôm lại thế này đây.

- Nói thì dễ, duy trì nền nếp vệ sinh mới khó. Mà mấy bà hàng rau, hàng cá có chịu dọn đâu. Cứ xong buổi chợ là họ bỏ rác ngay sau lưng, bà Hồng nói với giọng bức xúc.

- Bừa bãi thành quen. Lại còn thói quen dùng túi ni lông của bà con mình mỗi khi đi chợ vẫn chưa bỏ được. Túi ni lông vứt bữa bãi tắc cả cống rồi đây này, bà Hòa nói thêm.

Thấy hai bà bức xúc như vậy chị Minh phân trần:

- Nhiều lần phường định xử phạt nhưng người kinh doanh ở đây phản ứng. Chỉ cần mỗi người có ý thức một chút có phải chợ văn minh không?

- Chợ có tổ tự quản không. Trước kia tôi nhớ có cô ông tổ trưởng hay đi nhắc nhở từng hộ kinh doanh? - bà Hòa thắc mắc.

- Có đấy, nhưng giờ bác tổ trưởng ấy không làm nữa, thay người khác rồi. Cháu đang định họp lại các tiểu thương, đề xuất mỗi ki ốt có một người chịu trách nhiệm giữ vệ sinh theo tuần. Làm thử một tháng xem hiệu quả không.

Nghe chị Minh nói bà Hòa góp ý:

- Tôi sẽ kêu gọi bà con ủng hộ phường thêm thùng rác, xe gom và dán lại nội quy chợ. Ai vi phạm, nhắc một lần không sửa thì phạt. Nhưng không phải chỉ người bán, người mua cũng phải được nhắc nhở để cùng thực hiện. Cháu cũng thử đề xuất lãnh đạo phường chỉ đạo Hội Phụ nữ triển khai rộng chương trình làn xanh đi chợ. Trước đây tôi thấy chị em thực hiện khá tốt nhưng giờ có vẻ lại không duy trì được mấy. Như tôi với và bà Hồng đây giờ đi chợ không mấy khi xin túi ni lông về nhà. Mang làn đi chợ vừa đỡ rác về nhà lại tiết kiệm được chi phí cho người bán.

- Cảm ơn hai bác đã góp ý. Cháu sẽ báo cáo ý kiến này với lãnh đạo phường ạ.

LOAN NGUYỄN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/sach-cho-412190.html