Sách mới của Thomas Pynchon xuất bản vào tháng 10

Tác giả người Mỹ 87 tuổi, nổi tiếng với tiểu thuyết 'V.', sẽ trở lại văn đàn sau 12 năm kể từ tác phẩm 'Bleeding Edge' xuất bản năm 2013.

Tiểu thuyết Shadow Ticket là tác phẩm thứ 10 của ông, dự kiến phát hành ngày 7/10, sẽ mang nhiều yếu tố đặc trưng văn chương Pynchon - hoang tưởng, gián điệp, âm hưởng nhạc kịch với những nhân vật lập dị, giàu chiều sâu hơn vẻ ngoài, gặp phải những tình huống tiến thoái lưỡng nan, theo New York Times.

 Thomas Pynchon trong kỷ yếu trường trung học.

Thomas Pynchon trong kỷ yếu trường trung học.

Lấy bối cảnh năm 1932 thời kỳ Đại suy thoái, cuốn sách kể về thám tử tư người Milwaukee tên Hicks McTaggart. Anh được giao nhiệm vụ tìm kiếm người thừa kế bỏ trốn của đế chế pho mát Wisconsin. Nhiệm vụ tưởng chừng tầm thường này ngày một "khoai" hơn khi rốt cuộc McTaggart lên con tàu biển xuyên Đại Tây Dương rồi đến Hungary.

Trên hành trình truy đuổi người thừa kế gian trá, anh bị cuốn vào mạch ngầm chính trị đang khuấy động Đông Âu - rắc rối với Đức Quốc xã, điệp viên Liên Xô và điệp viên phản gián Anh, cả những nhạc sĩ swing, những tội phạm đua xe, và những kẻ thực hành các nghi thức huyền bí.

Pynchon ghi dấu như một tên tuổi lớn trên văn đàn với tiểu thuyết thứ ba Gravity's Rainbow, kiệt tác siêu hình hậu hiện đại đồ sộ lấy bối cảnh châu Âu sau Thế chiến II, xuất bản năm 1973 và giành Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ. Những thập kỷ tiếp theo, ông tiếp tục khiến giới phê bình và độc giả choáng ngợp với những tác phẩm đậm đặc, hài hước, lập dị như Vineland, Mason & DixonAgainst the Day.

 Tiểu thuyết V. của Thomas Pynchon đã được xuất bản tại Việt Nam.

Tiểu thuyết V. của Thomas Pynchon đã được xuất bản tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau hơn sáu thập kỷ vang danh văn đàn, ở tuổi 87, Pynchon vẫn cực kỳ kín tiếng, tránh né phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng. Hiếm khi người ta chụp được ảnh ông.

Ông từ chối cái mác "ẩn dật". Dạo nọ một đoàn phim quay ông ở Manhattan mà chưa xin phép, khiến ông phàn nàn rằng báo chí dùng từ này khi khó chịu vì ai đó không tiếp chuyện họ. Thỉnh thoảng, ông châm biếm cái tiếng yếm thế của mình, góp giọng thoáng qua trong The Simpsons, thô lỗ hét vào điện thoại di động với chiếc túi giấy trùm đầu.

Danh tính "mập mờ" của ông khiến các học giả và nhà báo thất vọng song chỉ khiến văn chương của ông thêm phần hấp dẫn và bí ẩn. Người ta ngạc nhiên khi năm 2022 Pynchon bán toàn bộ văn thư của mình cho Thư viện Huntington ở San Marino, California, bao gồm ghi chú nghiên cứu, bản đánh máy và bản nháp, thư từ xuất bản, nhưng không có thư từ cá nhân hay ảnh chụp.

Shadow Ticket có thể lần nữa khơi dậy những tò mò và suy đoán mới về đời tư và di sản của Pynchon. Thông cáo báo chí của cuốn sách có vẻ đáng ngờ như thể do chính Pynchon viết. Nhà xuất bản Penguin đã xác nhận điều này. “Vây quanh là cái lịch sử mà anh không tài nào nắm bắt, cũng chẳng thấy lối vào đường ra, ánh sáng le lói duy nhất của Hicks chỉ là buổi bình minh của Kỷ nguyên Big Band còn anh tình cờ lại là một vũ công khá cừ. Liệu điều này có đủ giúp anh xoay xở nhảy lindy-hop về lại Milwaukee và thế giới bình thường, nơi có lẽ chẳng còn tồn tại nữa, đó lại là một câu hỏi khác”, trích từ lời giới thiệu của chính Pynchon.

Tâm Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/sach-moi-cua-thomas-pynchon-xuat-ban-vao-thang-10-post1545386.html