Sách và gánh nặng trên vai phụ huynh, học sinh

Mấy năm gần đây, năm nào cũng vậy, đến tầm đầu tháng 8 là bố tôi gọi các cháu vào cho mỗi đứa 500 nghìn đồng rồi dặn dò: Về bảo mẹ mua cho bộ sách mới mà học nghe chưa. Thiếu đâu thì bố mẹ bù vào, lương hưu ông chỉ đủ cho mỗi đứa chừng ấy thôi.

Thời bố tôi thì chẳng nói làm gì, đã xa lắc xa lơ. Thế hệ 7X chúng tôi, đứa chăm chỉ thì còn có cái cặp, vài ba cuốn sách, dăm ba cuốn vở; lớt phớt như ông anh tôi thì chỉ có cuốn vở mỏng đút túi sau. Một bộ sách có thể chuyền qua nhiều thế hệ, hết anh, chị rồi đến em. Dù rất giữ gìn thì những cuốn sách cũng quăn rách mép, ngả màu thời gian.

***

Tôi tạt vào hàng sách quen trên đường Nguyễn Văn Trỗi, bảo chủ quán lựa cho bộ sách lớp 10. Rất nhanh chóng, chủ quán bê ra một ôm, lại còn nói thêm: "Bọc bằng băng dính hết rồi nhé. Yên tâm cả năm không hỏng. Cuốn thì bộ sách Cánh diều, cuốn lại bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, nên phải sắp sẵn ra, để bố mẹ đến mua không phải chờ đợi". Chủ quán nhanh nhảu nói tiếp: "Để tôi lấy thêm cho cháu mấy cuốn sách bài tập, sách tham khảo nhé”; - Thôi, tổng cũng đến gần 20 cuốn rồi còn gì?; “Chị không xem bộ sách của lớp 1 kìa, ngoài 6 cuốn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tự nhiên và xã hội, thì nhiều bố mẹ còn mua nhiều bộ sách tiếng Anh, vở bài tập, bài tập tuần. Bọn trẻ nay sướng, sách thì vô kể, bố mẹ không thiếu tiền, chỉ là chúng có học không thôi”; - Ừ, hàm lượng tri thức nhiều đến mức cái cặp sách còn nhanh hỏng nói gì mắt chả cận lòi ra.

Đều đặn từ khi bước vào THCS, cứ đầu năm là tôi phải mua balo mới cho con, kể cả là loại bình dân hay hàng thương hiệu, giá đắt đỏ đi nữa, hết năm, đến hẹn là lại thay. Có lần tôi đã thử đặt lên bàn cân và giật mình vì cái balo chứa gần 8kg sách vở. Trong balo của con là sách giáo khoa, vở bài tập, vở ghi sáng, vở ghi chiều (dù cùng một môn học), phiếu bài tập, rồi cả sách vở học thêm 2 ca từ 5 giờ chiều đến 9h30 tối. Chiếc balo nặng trĩu theo con đến trường, để rồi về đến nhà là kêu mệt và buồn ngủ.

***

Theo thông báo ngày 5/4 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Với sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 áp dụng mới từ năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước từ 10-15%.

Đây chắc chắn là tin vui cho các phụ huynh. Nhưng sẽ còn vui hơn khi phụ huynh mua đúng, mua đủ, thay vì quá lo lắng mà mua quá nhiều sách tham khảo cho con. Tôi đã chứng kiến nhiều cuốn sách của con đến khi bán giấy lộn đồng nát với giá 2.000 đồng/kg vẫn còn mới nguyên chưa một lần được sử dụng...

BẢO ANH

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/sach-va-ganh-nang-tren-vai-phu-huynh-hoc-sinh-32302.htm