Sài Gòn 62 năm trước trong loạt ảnh hiếm của người Mỹ

Thương xá TAX sang trọng, chuồng voi ở Thảo Cầm Viên, taxi hai màu xanh - trắng... là loạt ảnh sinh động về Sài Gòn năm 1963 được ghi lại qua ống kính một người Mỹ.

Đại lộ Lê Lợi ở Sài Gòn năm 1963. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Đại lộ Lê Lợi ở Sài Gòn năm 1963. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Vòng xoay đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Tòa nhà bên trái là Thương xá TAX. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Vòng xoay đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Tòa nhà bên trái là Thương xá TAX. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Góc ảnh khác về vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Góc ảnh khác về vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Một góc đại lộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Một góc đại lộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Nhà hát Thành phố. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Nhà hát Thành phố. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Bên ngoài Thương xá TAX. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Bên ngoài Thương xá TAX. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Chuồng voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Chuồng voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Cầu Thị Nghè phía sau Thảo Cầm Viên. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Cầu Thị Nghè phía sau Thảo Cầm Viên. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Xe taxi hai màu xanh - trắng đặc trưng của Sài Gòn xưa. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Xe taxi hai màu xanh - trắng đặc trưng của Sài Gòn xưa. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Trên đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Trên đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Công trường Mê Linh, đối diện bến Bạch Đằng. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Công trường Mê Linh, đối diện bến Bạch Đằng. Ảnh: Anthony Larusso / Vietnam Center and Archive.

Mời quý độc giả xem thêm video: Dấu hỏi từ các công trình lấn sông Sài Gòn

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sai-gon-62-nam-truoc-trong-loat-anh-hiem-cua-nguoi-my-2102225.html