Sakchai Sawangsilp: Cổ động viên đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Là cổ động viên (CĐV) bóng đá nhiệt thành của Thái Lan, đi nhiều nước để cổ vũ cho bóng đá và thể thao nước này, sau những chuyến đi đó, anh Sakchai Sawangsilp gặp gỡ, làm quen và kết thân với nhiều CĐV Việt Nam. Để rồi từ khi nào không nhớ rõ nữa, Sakchai Sawangsilp trở thành CĐV đặc biệt của bóng đá Việt Nam trong hơn 5 năm qua.

Anh Chai Deepblue(thứ 3 từ trái sang) cùng CĐV Việt Nam cổ vũ U23 Việt Nam tại bán kết gặp U23 Malaysia

Cái tên Sakchai Sawangsilp hay thường gọi là Chai Deepblue hoặc anh Chai đã quá quen thuộc với những người thường xuyên đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá cũng như thể thao Việt Nam ở các giải AFF Cup, SEA Games, ASIAD hay Asian Cup… Bởi tương tự như nhiều người dân Việt Nam có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn, anh Chai cũng có tình yêu tương tự với bóng đá Thái. Dù đội tuyển quốc gia nước này đi thi đấu ở bất kỳ nơi đâu, anh đều thu xếp công việc để đồng hành cùng đội nhà.

Nếu như Thái Lan có CĐV nhiệt hành như anh Chai hay Mr Lim thì Việt Nam cũng có những CĐV nhiệt tình không kém như chú Khải Lào, chị Hạnh Hải Phòng hay anh Tĩnh Hà Giang. Thông qua những lần đội tuyển Việt Nam thi đấu xa nhà tại các giải ASIAD, Asian Cup, họ vô tình gặp rồi quen biết nhau, từ đó kết thân và tạo nên vòng kết nối vô cùng thân thiện giữa hội CĐV bóng đá giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Ở những giải đấu đó, những ngày Thái Lan không thi đấu mà Việt Nam ra sân, anh Chai và nhóm CĐV của mình cũng sẽ ra sân để cùng CĐV Việt Nam tiếp lửa cho những chàng trai chiến binh sao vàng. Ở hướng ngược lại, khi Thái Lan thi đấu, CĐV Việt Nam lại cùng anh Chai cổ vũ cho người Thái. Điều họ cùng hướng đến là mong muốn bóng đá Đông Nam Á phát triển, thu hẹp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Anh Chai Deepblue được phóng viên Diễm My (SCTV) tặng vé xem các trận đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2023

Giờ đây, sau hơn 5 năm quen biết và kết thân với nhau, giữa anh Chai và các CĐV Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc cổ vũ bóng đá, họ còn giúp đỡ nhau rất nhiều mỗi khi đội tuyển hai nước thi đấu tại Thái Lan hay Việt Nam. Mới đây nhất tại Giải U23 Đông Nam Á đang diễn ra tại Rayong Thái Lan, anh Chai là người thường xuyên đưa đón phóng viên, CĐV Việt Nam sang đây tiếp lửa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí, khi phóng viên Diễm My của SCTV bị ốm, cần hỗ trợ mua thuốc và đi khám, anh cũng đã nhiệt tình đưa đi, giúp cho nữ phóng viên duy nhất của truyền thông Việt Nam tại giải mau khỏi bệnh và tiếp tục công việc.

Bóng đá có ngôn ngữ riêng của bóng đá. Và không ai có thể giải thích được vì sao các CĐV của hai nền bóng đá vốn được xem là kình địch trong khu vực lại có thể xích lại gần nhau, thân thiện và hòa đồng đến như vậy. Trên khán đài, khi Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau, họ cổ vũ cho đội bóng mình yêu mến. Kết thúc trận đấu, ra bên ngoài sân, họ dành cho nhau những lời chúc mừng, động viên và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện bất tận về bóng đá.

THÁI HẢI (từ Rayong, Thái Lan)

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/sakchai-sawangsilp-co-dong-vien-dac-biet-cua-bong-da-viet-nam-a304165.html