Sẵn sàng bước vào thử thách mới!

Đối với tôi, bạn là một năm học đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên đến từ những quyển sách giáo khoa.

Tranh: pngtree.com.

Tranh: pngtree.com.

Thân gửi năm học 2024 - 2025!

Sau kỳ nghỉ Hè suýt soát trăm ngày, chắc hẳn không chỉ tôi mà biết bao bạn bè cùng trang lứa có cảm giác nhớ trường, nhớ lớp thật nhiều và mong bạn đến nhanh nhanh. Thật may mắn làm sao khi tiếng trống khai giảng năm học mới đã vang lên để hành trình giữa tôi và bạn chính thức được bắt đầu!

Đối với tôi, bạn là một năm học đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên đến từ những quyển sách giáo khoa. Thật hữu ý khi chúng tôi là những học sinh THCS đầu tiên có vinh dự được sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Không như những tháng ngày còn học tiểu học chỉ với một bộ sách giáo khoa duy nhất thì giờ đây, mỗi môn học lại có tới ba lựa chọn đến từ ba bộ sách do nhiều đơn vị khác nhau biên soạn, đó là Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Không chỉ thế, nội dung và kiến thức của mỗi cuốn sách giáo khoa mới đã phần nào thay đổi cả về kết cấu và hàm lượng kiến thức truyền đạt đến người học. Chẳng hạn như với môn Ngữ văn, giờ đây tôi không còn phải học thuộc những văn bản được trích dẫn trong sách để phục vụ việc ôn luyện cho mỗi kỳ thi, mà là chăm chú lắng nghe thầy cô lấy nó làm ví dụ để giảng giải qua đó rèn giũa các kỹ năng đọc hiểu, tập làm văn.

Còn đối với các môn học khác, tiết học thực hành xuất hiện với tần suất khá nhiều, qua đó chúng tôi có thể trực tiếp thử nghiệm những kiến thức được học vào trong thực tiễn.

Chính vì vậy, đã thành thói quen, trong suốt ba năm học vừa qua và cả năm học này nữa, tôi luôn háo hức ngóng chờ để biết trong năm học mới mình sẽ được học những cuốn sách giáo khoa đến từ bộ sách nào. Để rồi khi có được chúng trong tay, tôi lại hồi hộp lật giở các trang đọc trước, nắm bắt những kiến thức sẽ học trong năm học mới. Riêng sách Ngữ văn có nhiều văn bản rất thú vị giúp tôi thư giãn sau khi căng não giải bài toán khó.

Điều đặc biệt thứ hai của bạn nằm ở sự trưởng thành của tôi. Tôi đã bước sang tuổi 14, đồng nghĩa với việc phải trưởng thành hơn qua từng ngày, từng tháng. Còn đâu những lúc làm nũng, khóc nhè, vòi vĩnh bố mẹ nữa. Giờ đây, tôi phải trở nên tự lập hơn trước, tự đưa ra các quyết định cho chính mình, đi cùng với đó là tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.

Bên cạnh đó, trong năm học tiếp theo tôi sẽ là học sinh lớp 9 – là “anh cả” của khối trung học cơ sở. Mà “làm anh khó lắm”! Chính vì vậy, tôi lại càng phải hành xử chuẩn mực, đúng đắn, nghiêm túc, để xứng đáng là “đàn anh” để các em học sinh khóa sau có thể học tập và noi theo.

Và điều đặc biệt cuối cùng của bạn, cũng là điều quan trọng nhất đối với bất kỳ ai bước chân vào ngưỡng cửa lớp 9 – đó chính là kỳ thi tuyển sinh vào 10. Chúng tôi sẽ là khóa đầu tiên thi với cách ra đề mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này đồng nghĩa với việc những đề thi năm trước của các anh chị khóa trên bây giờ chỉ còn mang tính chất tham khảo, chứ không thể dựa vào mà ôn tập được nữa.

Nhất là, không cần nói thì bạn cũng biết, kì vượt cấp này ở Hà Nội cực kỳ khắc nghiệt với bất kỳ ai, và nếu không hoàn thành bài thi tốt thì rất có thể sẽ không có cơ hội nhập học ngôi trường mà mình mơ ước. Hoặc trong trường hợp tệ nhất, nếu không tính toán kỹ lưỡng, tôi hoàn toàn có thể trượt cả ba nguyện vọng thi vào trường THPT công lập. Thất bại đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mục tiêu, ước mơ của tôi ở chặng đường tiếp theo.

Chính vì vậy, vào năm học mới, tôi sẽ quyết tâm học nghiêm túc tất cả các môn, đặc biệt tập trung vào ba môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Có lẽ bởi năm ngoái tôi vẫn còn mải chơi nên điểm số của môn Ngữ văn và Tiếng Anh không được ổn định, đôi khi đạt được ngưỡng 9 điểm, nhưng có lúc tụt xuống chỉ còn 8 điểm mà thôi. Với môn Toán, thỉnh thoảng khi làm bài, tôi vô tình “cất não” ở nhà, từ đó dẫn đến những sai lầm ngớ ngẩn, để rơi điểm 10 đầy đáng tiếc.

Rút kinh nghiệm từ lớp 8, đến năm học lớp 9, tôi sẽ quyết tâm tập trung, không bị sao nhãng vào những việc vặt vãnh nhằm đạt phong độ ổn định cùng những điểm 9, 10 để hướng tới ngôi trường cấp ba mà mình mơ ước.

Nhìn lại, khoảng thời gian khó khăn của tôi ngày đầu tiên đi học, bước vào lớp 1, khi phải làm quen trường mới, lớp mới, bạn mới, cô giáo mới, hay phải học một cách nghiêm túc theo sách giáo khoa (chứ không vừa học vừa chơi như ở các lớp mẫu giáo)… xem ra không là gì so với thử thách lần này cả. Nhưng tôi vẫn sẽ quyết tâm, cố gắng hết mình, để phá vỡ giới hạn bản thân, hoàn thành ước mơ.

Cùng đồng hành với tôi, bạn nhé!

Lê Tuấn Kiệt (Lớp 9A - Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/san-sang-buoc-vao-thu-thach-moi-post699907.html