Sẵn sàng lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Đối với nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, việc khoác lên mình bộ quân phục của lực lượng Công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, mà còn là ước mơ, hoài bão lớn lao từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong mỗi đợt tuyển quân, hàng trăm thanh niên tại khắp các địa phương trên toàn tỉnh Tuyên Quang đã chủ động nộp đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Nhiều bạn trẻ dù đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, có việc làm ổn định hoặc là nguồn lao động chính trong gia đình vẫn sẵn sàng gác lại những dự định cá nhân để lên đường thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.

Câu chuyện về những thanh niên trẻ chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã trở thành phong trào, được lan tỏa mạnh mẽ. Đối với công dân Nguyễn Ngọc Bảo (SN 2008, trú tại thôn An Xuân, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang), việc viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân không chỉ là một hành động thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên sống có lý tưởng, sẵn sàng cống hiến vì bình yên cuộc sống.

Công dân Nguyễn Ngọc Bảo chủ động đến trụ sở Công an xã Đồng Yên để nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Công dân Nguyễn Ngọc Bảo chủ động đến trụ sở Công an xã Đồng Yên để nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chia sẻ về quyết định của mình, em Nguyễn Ngọc Bảo bày tỏ: “Em đã ấp ủ ước mơ từ lâu được khoác lên mình màu áo Công an nhân dân, được phục vụ trong lực lượng Công an là niềm vinh dự đối với em. Em mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, học tập, trưởng thành hơn và góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho quê hương, đất nước”.

Hay như Nguyễn Hải Yến - cô gái dân tộc Tày sinh năm 2008, trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã chọn cho mình một con đường đầy thử thách nhưng cũng thật đáng tự hào: đó là trở thành nữ công dân đầu tiên của xã Bắc Quang đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

 Công dân Nguyễn Hải Yến - nữ công dân đầu tiên của xã Bắc Quang đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Công dân Nguyễn Hải Yến - nữ công dân đầu tiên của xã Bắc Quang đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Nguyễn Hải Yến chia sẻ: “Ngay từ nhỏ em đã có sự yêu thích đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân, nên sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, em đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an, sẵn sàng bước vào môi trường kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh và mong muốn mang sức trẻ của mình để phục vụ nhân dân, cống hiến cho Tổ quốc”.

Dù biết môi trường rèn luyện trong lực lượng Công an đòi hỏi khắt khe về thể lực, kỷ luật và bản lĩnh, nhiều nữ sinh không ngần ngại đăng ký, chủ động gác lại cơ hội riêng để theo đuổi ước mơ cống hiến cho công tác giữ gìn an ninh trật tự. Sự hiện diện của các nữ tân binh cùng những lá đơn tình nguyện là minh chứng sinh động cho tinh thần mạnh mẽ, dám theo đuổi ước mơ tuổi trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam tự tin, trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc Nhân dâ

Công an các xã Bình Xa, Tân Long tiếp nhận đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 của thanh niên trẻ trên địa bàn.

Công an các xã Bình Xa, Tân Long tiếp nhận đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 của thanh niên trẻ trên địa bàn.

Hình ảnh những lá đơn tự nguyện nhập ngũ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần xung kích trong cộng đồng. Tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các bạn trẻ không chỉ làm rạng danh truyền thống quê hương cách mạng mà còn tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Tuyên Quang - thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Triệu Thị Hồng Hạnh

Nguồn CAND: https://cand.vn/san-sang-len-duong-tham-gia-nghia-vu-cong-an-nhan-dan-post821522.html