Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đầu xuân, thanh niên huyện Kiên Lương (Kiên Giang) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đang háo hức, chờ ngày lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Mơ ước trở thành chiến sĩ trong quân đội, ngay sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, Trần Trường Giang, ngụ khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. “Đây là ước mơ của tôi. Cũng còn ít ngày nữa nhưng tôi cảm thấy rất hồi hộp, phấn khởi và đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ”, Trường Giang chia sẻ.

Bà Phan Thị Nga, mẹ của Giang cho biết: “Gia đình đơn chiếc, chỉ có Giang là con trai trong nhà, bản thân tôi đang bệnh không đành để con đi, nhưng thấy Giang mong muốn tham gia quân đội nên tôi ủng hộ và động viên con yên tâm nhập ngũ”.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Kiên Lương Lê Hoàng Tư cho biết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn thực hiện nghiêm túc việc nắm và quản lý nguồn tại địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đã tổ chức thăm, tặng quà cho mỗi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; động viên, trao đổi, hỗ trợ gia đình các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đến thăm gia đình, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đến thăm gia đình, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Có công việc ổn định nhưng Nguyễn Hữu Nguyên, ngụ khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương vẫn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện ước mơ trở thành bộ đội. Nguyên bày tỏ: “Tôi muốn vào quân đội để rèn luyện, thử thách bản thân trong một môi trường kỷ luật thép. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ có một hành trang là trải nghiệm bổ ích phục vụ cho tương lai”.

Bà Lê Thị Bưởi, mẹ của Nguyên nói: “Khi biết Nguyên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình rất ủng hộ. Vì quân đội là môi trường rất tốt để Nguyên rèn luyện, phấn đấu”.

Tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ chuyên ngành công nghệ thực phẩm, Danh Sang, ngụ ấp Hòn Trẹm, xã Bình An, huyện Kiên Lương khiến nhiều bạn bè nể phục với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và cơ hội việc làm rộng mở.

Sang chia sẻ: “Hồi học năm thứ nhất đại học, có khóa học quốc phòng, khi ấy tôi đã rất thích được làm bộ đội, được khoác lên mình màu xanh áo lính và được đứng trong hàng ngũ quân đội. Tôi rất vinh dự được đứng vào hàng ngũ để sẵn sàng lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ của mình. Tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Các thanh niên ưu tú ấy đều quyết tâm mang theo hoài bão, những ước mơ lên đường nhập ngũ để cống hiến sức trẻ, với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: ÚT CHUYỀN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/san-sang-thuc-hien-nghia-vu-thieng-lieng-12633.html