Sáng mãi nghĩa tình Trường Sơn
Sáng 19-7, tại Hà Nội, gần 300 cựu chiến binh của Trung đoàn 515-Bộ đội Trường Sơn đã về dự buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (20-7-1971 / 20-7-2026).
Trong diễn văn khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 515, Phó chủ tịch thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Trưởng ban liên lạc tự hào nhắc lại truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được của đơn vị. Theo đó, thực hiện Quyết định số 110/QĐ-QP ngày 20-7-1971 của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Trường Sơn đã thành lập các binh trạm khu vực cửa khẩu trực thuộc Bộ tư lệnh, trong đó có Binh trạm 15 - đơn vị tiền thân của Trung đoàn 515 với nhiệm vụ nhận hàng của Binh trạm 14 ở Lùm Bùm, vận chuyển theo Đường 128B giao hàng cho Binh trạm 32 ở Kho Đ3 (Bắc Đường 9B).

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn phát biểu.
Cùng với các lực lượng công binh trên toàn tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, trung đoàn được giao nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhiều cung đường vận chuyển chiến lược mới và tham gia bảo đảm cơ động cho nhiều trận đánh, chiến dịch lớn. Trong đó có cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975...

Các cựu chiến binh dự gặp mặt.
“Những năm tháng thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn 515 luôn nêu cao truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo trong chiến đấu cũng như trong lao động sản xuất. Trung đoàn đã tham gia xây dựng một số tuyến đường huyết mạch, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Niềm vui hội ngộ của các cựu chiến binh Trung đoàn 515.
Đều đã ở tuổi xưa nay hiếm và đến từ mọi miền Tổ quốc, các cựu chiến binh, hội viên ban liên lạc không khỏi bồi hồi, xúc động trong ngày gặp mặt. Ngày đầu gặp nhau mới mười tám, đôi mươi, nay gặp lại thì mái đầu đã bạc, đều đã lên chức ông, chức bà nhưng ai cũng như trở lại tuổi thanh xuân. Niềm vui, hạnh phúc hội ngộ ngập tràn trong những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ.
"Ngay từ đầu tháng khi biết tin Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn sẽ tổ chức gặp mặt toàn quốc, tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên đường. Mỗi năm, đồng đội một thưa dần do tuổi cao, sức yếu, nhưng chỉ cần còn sức khỏe, chúng tôi còn tìm đến với nhau để hàn huyên tâm sự, chia ngọt sẻ bùi như ngày xưa còn trong quân ngũ", cựu chiến binh Nguyễn Đức Dịp, sinh năm 1952 ở Chương Mỹ, Hà Nội, nguyên chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 35, Trung đoàn 515 bộc bạch...


Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao khen thưởng tặng đại diện các tập thể, cá nhân.
Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh đã tập hợp và cùng nhau sinh hoạt trong Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 515 với 11 đầu mối ở các tỉnh, thành. Hằng năm, các cựu chiến binh đều tổ chức gặp mặt, các chuyến đi về nguồn, thăm chiến trường xưa tri ân đồng chí, đồng đội.
15 năm qua, Ban liên lạc đã quy tụ hàng trăm hội viên tham gia, trở thành ngôi nhà chung nghĩa tình với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng buổi gặp mặt.
Tại cuộc gặp mặt kỷ niệm, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao bằng khen tặng 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 515 vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động hội, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới. Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 515 cũng trao 20 suất quà tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/sang-mai-nghia-tinh-truong-son-1049761












