Sáng mãi ngọn lửa truyền thống
Cách đây gần nửa thế kỷ, khi niềm vui ngày đất nước thống nhất chưa kéo dài bao lâu thì Tổ quốc lại đứng trước thử thách mới, nơi biên giới phía Bắc và Tây Nam. Những giai điệu hào hùng của hành khúc với lời ca 'tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta bước vào cuộc chiến đấu mới' vang lên, cùng với tuổi trẻ cả nước, lớp lớp thanh niên quê hương Tiền Giang và Đồng Tháp đã sẵn sàng đáp lời non sông.
Theo chỉ đạo của Quân khu 9, mỗi tỉnh thành lập một tiểu đoàn tăng cường cho các binh đoàn chủ lực.
Trong khí thế vô cùng sôi nổi lúc bấy giờ, nghe theo tiếng gọi của non sông, đất nước, nhiều nam, nữ thanh niên hăng hái đăng ký tình nguyện tòng quân nhập ngũ mà không chút đắn đo, suy nghĩ. Nhiều đồng chí tự thêm tuổi để được gia nhập hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
XẾP BÚT NGHIÊN LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Ngày 30-4-1979, Tiểu đoàn Ấp Bắc II (tỉnh Tiền Giang) và Tiểu đoàn Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp) được thành lập, mỗi Tiểu đoàn có hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, chủ yếu là các học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, với trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả đã “xếp bút nghiên”, gác lại những hoài bão, ước mơ của riêng mình, lên đường mang theo ý chí kiên cường, lòng dũng cảm sục sôi quyết tâm chiến đấu và niềm tin son sắt vào thắng lợi; sẵn sàng hy sinh để chiến đấu bảo vệ biên cương, đất nước.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng quà cho các nữ chiến sĩ quân tình nguyện của Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp.
Đồng chí Phan Văn Lâm nhập ngũ năm 21 tuổi, khi đang là cán bộ phong trào của Huyện đoàn Cao Lãnh, là một trong những thanh niên tiêu biểu tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương, đồng chí tiếp tục đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như: Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, đồng chí Phan Văn Lâm xúc động chia sẻ: Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất ngay từ những ngày đầu nhập ngũ chính là tinh thần tự nguyện của toàn đơn vị.
Đồng đội đến từ nhiều tầng lớp khác nhau: Nông dân, công nhân, cán bộ, công nhân viên nhà nước, học sinh trung học phổ thông; đa số là đoàn viên, đảng viên trẻ.
Trong đó có không ít người là con em gia đình chính sách, cán bộ các cấp, thậm chí có cả con em lãnh đạo tỉnh. Chính tinh thần xung phong, tự nguyện ấy đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, để rồi sau này, đơn vị được trìu mến gọi bằng cái tên đầy tự hào: “Tiểu đoàn tình nguyện đi Bắc”.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, thời điểm năm 1979 là Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang.
Đồng chí là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hun đúc, phát huy truyền thống cách mạng của thanh niên địa phương, trực tiếp phát động phong trào thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ và xây dựng đất nước.
Nhớ lại những ngày tháng ấy, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu xúc động kể: “Nhiều thanh niên tìm đến Tỉnh đoàn xin được nhập ngũ, dù tuổi đời còn rất trẻ. Có em mới 17 tuổi, chưa đủ điều kiện, vẫn năn nỉ được đi bộ đội. Như trường hợp em Nghĩa (tức Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa), tha thiết xin lên đường.
Trong lòng tôi rất phấn khởi vì tinh thần tình nguyện của các em, nhưng cũng không khỏi trăn trở khi các em còn quá nhỏ, đáng lẽ cần thêm thời gian học tập, hoàn thành bậc phổ thông. Cuối cùng, trước quyết tâm của các em, tôi đã giới thiệu sang Tỉnh đội để làm thủ tục nhập ngũ”.
Trong gian khó, tinh thần tự giác học tập và rèn luyện càng được hun đúc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực học chính trị, quân sự, rèn luyện tác phong, kỷ luật, nhanh chóng làm chủ các loại vũ khí, trang bị.
Những cuộc hành quân dã ngoại, luyện tập xuyên đêm, vượt núi cao, băng rừng sâu đã trở thành phép thử để tôi luyện bản lĩnh, ý chí và năng lực chiến đấu.
Chính từ môi trường ấy, cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ Quân đoàn 3 - “quả đấm thép” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhiều đồng chí lập thành tích xuất sắc, được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ quyết thắng”, cùng các Huân, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang; có đồng chí còn được thưởng phép khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi dấu những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ.
TIẾP NỐI NGỌN LỬA TRUYỀN THỐNG
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, phần lớn cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành và trở thành những cựu chiến binh gương mẫu.
Nhiều đồng chí được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; một số được tạo điều kiện học tập, bổ túc văn hóa, tiếp tục phát triển trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp. Riêng những đồng chí ở lại Quân đội đều nỗ lực phấn đấu, trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tặng quà cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Tiêu biểu có thể kể đến các đồng chí: Đại tá Lê Rô, nguyên Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị, Quân khu 9; Đại tá Phạm Trung Vinh, nguyên Chính ủy Trường Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Chí, cán bộ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…
Dù ở cương vị nào, các đồng chí vẫn luôn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương Đồng Tháp.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, là chiến sĩ Tiểu đoàn Ấp Bắc II xúc động chia sẻ: “Trong ký ức của mỗi chúng ta, những ngày tháng hào hùng ấy dù có lùi xa, nhưng vẫn luôn in đậm trong mỗi trái tim và tâm hồn.
"Năm tháng qua đi, nhưng truyền thống của Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp luôn ghi sâu trong lòng Đảng bộ, Nhân dân và Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp.
Chúng tôi xem đây không chỉ là động lực, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh của trái tim đối với những người đã khuất, những người đã cống hiến xương máu của mình để giải phóng dân tộc, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, để lại cho thế hệ hôm nay một di sản: Độc lập, tự do với trách nhiệm xây dựng quê hương, Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.
Đồng chí PHẠM THÀNH NGẠI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đó là những chặng đường hành quân xa, đầy gian khó, là những tháng ngày nóng rát bởi nắng gió Trường Sơn (gió Lào), giá rét nơi gió ngàn Việt Bắc và núi rừng biên giới, là những đêm thức trắng nhớ quê hương, gia đình và bạn bè thân yêu nhất; đó là tình đồng chí, đồng đội, đồng hương keo sơn gắn bó, là ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ, để không hổ thẹn với những yêu thương và niềm tin từ hậu phương đã gửi gắm. Đó còn là sự đùm bọc, thương yêu của các bà mẹ Việt Bắc đối với các con bộ đội miền Nam mà chúng ta gọi thân thương “Bầm ơi”...”.
Đối với thế hệ trẻ hôm nay, truyền thống anh hùng của chiến sĩ Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp mãi là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn để các thế hệ tiếp bước.
Đây sẽ bài học sâu sắc về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.
Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ, trước những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Đồng Tháp hôm nay luôn khắc ghi và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.
Sự hy sinh ấy chính là ngọn lửa thiêng liêng soi đường, là động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến. Tuổi trẻ Đồng Tháp nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đồng Tháp anh hùng, tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Nhân dân và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước…
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/sang-mai-ngon-lua-truyen-thong-a240118.html








![KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2026); KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP CHIẾN KHU Đ (1946 – 2026) [Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ 'Thành phố mới' thăm 'Chiến khu xưa' - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_28_423_55043646/812cfdd5239dcac3938c.jpg)


