Sáng nay, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã về với 'trời xanh mây trắng'
Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã để lại cho đời nhiều tác phẩm đi vào đời sống văn học nghệ thuật và da diết hồn người bằng tài năng của ông

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ
Gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ cho biết ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ 30 phút sáng 29-3 tại Bệnh viện Nhân dân 115, thượng thượng thọ 90 tuổi. Tối cùng ngày, lúc 19 giờ lễ tẫn liệm sẽ được tổ chức, sau đó đưa về quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 2, quận Gò Vấp). Lễ động quan lúc 6 g ngày 2-4.
Sự ra đi của ông đã để lại nhiều thương tiếc. Sau hơn 7 tháng điều trị tại Phòng hồi sức chống độc Bệnh viện Nhân dân 115, ông đã đã được đội ngũ y bác sĩ giỏi tận tâm chăm sóc, điều trị, nhưng ông đã không qua khỏi.
Cách đây không lâu, thay mặt Thường trực Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, đã đến thăm nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đang điều trị tại Bệnh viện 115. Và ngày 27-3, đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã đến thăm nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã trao số tiền hơn 260 triệu đồng do Thành ủy TP HCM hỗ trợ cho văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật cho gia đình nhạc sĩ.

Tác phẩm để đời của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ
Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho giới văn nghệ sĩ, bởi tất cả đều trân trọng công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn học - nghệ thuật nước nhà.
Ông đã để lại cho đời nhiều sáng tác nổi tiếng như: "Chiều trên bản Mèo", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Bài ca đất phương Nam"…
Nhắn ai đi về miền Đất Phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang...
Thông tin ông qua đời đã được các nhạc sĩ, ca sĩ tại TP HCM quan tâm, chia sẻ, nhất là động viên nhà thơ Lê Giang vì bà đã quá đau khổ trước sự mất mát to lớn này.